Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Tiết lộ tiền thưởng của các CLB Premier League mùa này

Thứ Ba 21/05/2013 06:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu ai đó nghĩ rằng vòng đấu cuối ở Premier League chỉ còn ý nghĩa với Tottenham - Chelsea - Arsenal thì họ đã sai lầm. Sự thật là nhiều CLB vẫn còn động lực thi đấu ở vòng 38 bởi nếu được xếp hạng cao hơn, tiền thưởng thu về sẽ nhiều hơn hẳn.

Sau chức vô địch của MU, ngôi á quân của Man City và 3 suất xuống hạng gọi tên QPR, Reading, Wigan, ánh mắt chú ý của người hâm mộ vào vòng đấu 38 tại Premier League chủ yếu hướng về số phận của Chelsea, Arsenal, Tottenham - 3 CLB thành London đang đua tranh 2 suất dự Champions League còn lại.

Vòng đấu cuối ở Premier League vẫn là cơ hội kiếm tiền cho nhiều CLB
Vòng đấu cuối ở Premier League vẫn là cơ hội kiếm tiền cho nhiều CLB

Tuy nhiên, trên thực tế thì kể cả những đội bóng tưởng như đã “an phận” vẫn còn mục tiêu phấn đấu cho riêng họ. Nếu có thể cải thiện vị thứ trên BXH chung cuộc, tiền thưởng cho các đội bóng ở hạng đấu cao nhất nước Anh thu về cũng sẽ theo đó mà tăng lên.

Cụ thể, mỗi bước nhảy trên BXH Premier League sẽ có giá trị khoảng 750.000 bảng. Theo tính toán đó, MU với ngôi vô địch sẽ được lĩnh tới 15,1 triệu bảng còn đội chót bảng QPR chỉ được nhận số tiền khiêm tốn 750.000 bảng.

Bởi thế, có không ít CLB nhận được “quà” trong ngày hạ màn Premier League nhờ những chiến thắng quí giá. Chẳng hạn, Fulham nhờ đè bẹp Swansea tới 3-0 ngay tại Liberty mà họ đã leo từ vị trí 15 lên 12 chung cuộc, đồng nghĩa với việc đội bóng thành London sẽ nhận được thêm 2,25 triệu bảng tiền thưởng.

Trước trận đấu với Arsenal tại St James Park, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi một ông chủ nổi tiếng keo kiệt như Mike Ashley mà cũng “dám” tuyên bố sẽ thưởng nóng 1 triệu bảng cho toàn đội nếu hạ được “pháo thủ”. Thực ra thì mọi thứ đều nằm trong tính toán của Mike Ashley bởi nếu thắng, vị thứ của Newcastle sẽ được cải thiện rất nhiều và số thu về chắc chắn còn lớn hơn khoản 1 triệu bảng kia. Dù vậy, “chích chòe” đã thua Arsenal để rồi tụt từ vị trí 13 về 16, tương đương Ashley đã mất toi 2,25 triệu bảng doanh thu.

Khoản tiền vài triệu bảng với “đại gia” cỡ Chelsea, MU, Man City thì không có thật nhiều ý nghĩa song chừng ấy với các CLB tầm trung như Fulham, Swansea, Newcastle…, cộng thêm một ít may mắn, có thể đem về cho họ những tân binh chất lượng kiểu Michu, Chico (Swansea) hay Sissoko, Gouffran (Newcastle)…Thế mới biết, hóa ra vòng đấu cuối ở Premier League vẫn còn nhiều ý nghĩa hơn hẳn những gì người ta thường nghĩ.

 

 (Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X