Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

MU thích làm Robin Hood, Matic đổ lỗi cho lứa trẻ

Thứ Bảy 21/12/2019 10:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ người Serbia nhận xét dàn cầu thủ trẻ của MU chỉ thực sự thi đấu tập trung mỗi khi đối đầu với các đội bóng lớn hay những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, hơn là trong những trận đấu nhỏ còn lại.

Xuất sắc trước các đội bóng mạnh, tầm thường trước các đội bóng yếu – đó là câu chuyện nghịch lý ở Manchester United trong mùa giải này. Họ thể hiện phong độ tuyệt vời trong nhóm Big Six và thậm chí dẫn đầu thành tích đối đầu nội bộ (thắng 3, hòa 2), gần đây nhất là hai chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và Man City.

Tuy nhiên khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn, Quỷ Đỏ lại thường xuyên thi đấu bế tắc và bạc nhược, để rồi đổi lại là chuỗi kết quả tệ hại đáng tiếc. Họ không thắng không nổi Aston Villa, Sheffield, Southampton hay thậm chí thua sấp mặt Bournemouth, Crystal Palace, Newcastle và West Ham.

Lứa trẻ khiến MU trở thành Robin Hood ở Premier League hình ảnh
Tiền vệ Matic đổ lỗi cho các cầu thủ trẻ khiến MU trở thành Robin Hood ở Premier League

Chính bởi phận làm “Robin Hood” – lấy của người giàu chia cho người nghèo mà cụ thể ở đây là điểm số, MU tới giờ vẫn chưa thể đáp chân trở lại trong top 4 Premier League. Đó là vấn đề đau đầu mà theo lão tướng Nemanja Matic, trách nhiệm thuộc về các cầu thủ trẻ bởi sự mất tập trung trong những trận đấu nhỏ.

Phát biểu của tiền vệ người Serbia trước thềm chuyến hành quân đến làm khách của Watford trong khuôn khổ vòng 18 Premier League: “Khá khó để giải thích về vấn đề trái ngược của MU, nhưng thiết nghĩ đó là do chúng tôi có một đội hình còn rất trẻ.”

“Mỗi khi đối đầu với những đội bóng lớn, những cầu thủ đẳng cấp – như Liverpool, Chelsea, Man City và Tottenham, tôi nhận thấy các cầu thủ trẻ có xu hướng tập trung hơn là trong các trận đấu còn lại. Chúng ta cần phải duy trì sự ổn định mọi lúc mọi nơi để giành nhiều chiến thắng, qua đó cải thiện vị trí thứ hạng 5-6 hiện tại ở giải đấu.”

“Robin Hood” Manchester United: Là ông lớn, hãy ra dáng ông lớn!
Xuất sắc trước các đội bóng mạnh, tầm thường trước các đội bóng yếu – đó là câu chuyện nghịch lý dễ hiểu ở Quỷ Đỏ sân Old Trafford. Họ cần phải cải thiện...

Gia Khoa

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X