Thuyền trưởng Nottingham Forest phản pháo làn sóng chỉ trích
Nhà cầm quân 60 tuổi mới đây đã tiếp quản Nottingham Forest sau khi Nuno Espirito Santo ra đi. Tuy nhiên, khởi đầu của ông chưa thuận lợi khi để thua Arsenal ở trận ra mắt Premier League và bị Swansea ngược dòng 3-2 tại Carabao Cup dù từng dẫn 2-0.
Postecoglou thừa nhận kết quả không đẹp mắt, nhưng ông đã quen với việc bị đánh giá dưới góc nhìn tiêu cực. “Không hiểu vì sao. Tôi là người dễ mến mà! Có một sự tiêu cực bao quanh tôi kể từ khi đặt chân tới Premier League,” HLV người Úc chia sẻ.
![]() |
Ange Postecoglou phản pháo trước làn sóng chỉ trích |
“Năm đầu ở Tottenham, tôi tiếp quản đội bóng vừa đứng thứ 8 và mất Harry Kane, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Tôi đưa họ về đích thứ 5, lối chơi rõ ràng. Bất kỳ năm nào khác, vị trí đó đã đủ suất Champions League. Nhưng dường như mùa giải đó lại ‘không tồn tại’. Người ta chỉ nhìn vào việc tôi kết thúc mùa sau ở vị trí thấp và kết luận rằng triết lý bóng đá của tôi không hiệu quả.”
Postecoglou rời Tottenham hồi tháng 6/2025 sau khi đưa đội vô địch Europa League nhưng cán đích Premier League ở vị trí 17. Giờ đây, vị chiến lược gia người Úc cùng Forest hướng tới chuyến làm khách Burnley với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Ngoài ra, Postecoglou cũng nhắc đến thủ quân Morgan Gibbs-White, người sa sút phong độ sau khi thương vụ chuyển đến Tottenham đổ bể.
“Tôi chưa nói chuyện riêng với Morgan nhưng cậu ấy quyết tâm lấy lại phong độ. Việc tập trung cùng tuyển Anh mang lại niềm vui, song cũng phần nào gây xáo trộn. Tôi tin cậu ấy đã học được nhiều điều và chỉ chờ ra sân thể hiện lại bản thân,” ông nhấn mạnh.