ĐT Thụy điển mới chỉ giành được đúng 1 điểm (1 hòa, 3 thua), đứng cuối bảng B với sự góp mặt của Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia. Trong khi Thụy Sĩ dẫn đầu với 10 điểm, Kosovo xếp thứ hai (7 điểm), còn Slovenia đứng thứ ba với 3 điểm, thì cơ hội đi tiếp của Thụy Điển gần như chỉ còn tồn tại trên lý thuyết.
Để nuôi hy vọng mong manh giành vé dự vòng play-off, Thụy Điển buộc phải toàn thắng 2 trận còn lại gặp Slovenia và Thụy Sĩ, đồng thời cầu mong Kosovo toàn thua. Kịch bản gần như bất khả thi trong bối cảnh hiện tại.
![]() |
Cặp tiền đạo khủng không giúp Thụy Điển thắng trận |
Nỗi thất vọng mang tên Isak và Gyokeres
Ở trận đấu rạng sáng 14/10 (giờ Việt Nam), Thụy Điển tiếp tục gây thất vọng khi thua 0-1 trên sân nhà trước Kosovo, đội bóng kém họ tới 59 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 91). Đây là trận thứ tư liên tiếp không thắng, đồng thời là thất bại thứ ba liên tiếp của đội bóng áo vàng-xanh.
Đáng nói, hàng công được kỳ vọng với hai ngôi sao đang chơi ở Premier League là Alexander Isak (Newcastle) và Viktor Gyokeres (Arsenal) tiếp tục “tịt ngòi”. Dù cả hai đều chơi trọn 90 phút, họ không thể tạo ra sự khác biệt.
Isak có giá trị chuyển nhượng lên tới 125 triệu bảng, có pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất ở phút 68 khi đánh đầu cận thành sau quả tạt của Elanga nhưng bóng lại đi vọt xà. Trong khi đó, tân binh Arsenal Gyokeres chỉ có 2 cú sút trúng đích, 12 lần mất bóng và 0 đường chuyền tạo cơ hội.
Sau 4 trận, cả hai tiền đạo trị giá tổng cộng 200 triệu bảng vẫn chưa ghi được bàn nào. Hai bàn thắng hiếm hoi của Thụy Điển đều đến từ trận hòa Slovenia ở lượt mở màn, cũng là trận duy nhất họ có điểm tại vòng loại.
Đây là điều đáng thất vọng với đất nước sở hữu nhiều ngôi sao Premier League. Bên cạnh cặp tiền đạo đắt giá, Thụy Điển còn sở hữu Kulusevski (Tottenham) hay Elanga (Newcastle). Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Thụy Điển sẽ lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở một kỳ World Cup, điều chưa từng có trong hơn hai thập kỷ qua.