Man United đã nhận trận thua sốc ngay tại Old Trafford, dù được chơi hơn người phần lớn thời gian của trận đấu. Cụ thể, Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha tát vào mặt đồng đội Michael Keane, và HLV Ruben Amorim muốn các cầu thủ của mình thể hiện tinh thần chiến đấu tương tự.
“Đánh nhau không phải điều xấu và không có nghĩa là họ ghét nhau. Điều đó có nghĩa khi bạn mất bóng, tôi sẽ phản ứng với bạn vì sai lầm đó có thể khiến đội phải nhận bàn thua. Đó là cảm giác của tôi khi xem tình huống đó”, thuyền trưởng Man United bày tỏ.
HLV Ruben Amorim thông cảm với tấm thẻ đỏ hy hữu của Everton |
Bên cạnh đó, ông cho rằng hành động của Gueye không xứng đáng phải nhận án phạt nặng như vậy. Ruben Amorim thông cảm với đối phương: “Tôi không đồng ý với tấm thẻ đỏ. Trọng tài giải thích đó là hành vi bạo lực, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chúng ta có thể tranh cãi với đồng đội. Tôi hy vọng cầu thủ của tôi khi mất bóng sẽ 'chiến đấu' với nhau. Tất nhiên, không được để bị đuổi. Nhưng đó là cảm giác tích cực, không phải tiêu cực”.
Everton thi đấu áp đảo trong phần lớn trận đấu và có bàn thắng duy nhất, đem về 3 điểm ngay tại Old Trafford. Đây được xem là trận đấu tệ hại bậc nhất của Ruben Amorim từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ. Sau trận lo ngại đội bóng sẽ tái diễn trạng thái tồi tệ của mùa trước.
“Tôi sợ rằng đội sẽ quay trở lại cảm giác của mùa trước, đó là điều khiến tôi lo nhất. Chúng tôi cần làm việc cùng nhau. Các cầu thủ đang cố gắng nhưng chúng tôi phải thể hiện tốt hơn. Ngày mai toàn đội sẽ tập luyện và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Suốt 5 tuần qua, mọi người đều khen chúng tôi tiến bộ. Tôi luôn nói rằng chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức mà một CLB như Man United phải có”, Amorim bày tỏ.
Với thất bại này, Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội vươn lên trên BXH và vẫn chưa thể hiện được bộ mặt ổn định, dù họ mới giành cú đúp giải thưởng cho HLV và cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 tại Premier League.
Ở trận đấu giữa Man United vs Everton mới đây, tiền vệ Idrissa Gueye đã bị truất quyền thi đấu vì một hành động kỳ lạ.