Thứ Ba, 14/10/2025
Zalo

Thống kê West Ham 0-2 Liverpool: Lữ đoàn đỏ vững bước

Thứ Năm 30/01/2020 06:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dưới đây là một số thống kê đáng nhớ sau trận đấu West Ham 0-2 Liverpool đá bù vòng 18 Premier League mùa giải 2019-20.

- Liverpool nối dài chuỗi bất bại ở Premier League lên con số 41 (thắng 36, hòa 5). Đó là chuỗi dài thứ 3 trong lịch sử giải đấu, chỉ sau Arsenal (49, kết thúc tháng 10 năm 2004) và Nottingham Forest (42, kết thúc tháng 11 năm 1978).

- Liverpool đã thắng cả 15 trận vừa qua tại Premier League, trở thành đội thứ 4 cán mốc này, sau Man City 18 năm 2017, Liverpool 17 năm 2019 và Man City 15 năm 2019.

Thống kê West Ham 0-2 Liverpool Lữ đoàn đỏ vững bước hình ảnh
Chamberlain ấn định tỷ số West Ham 0-2 Liverpool

- Liverpool thu được 70 điểm chỉ sau 24 trận đầu tiên của Premier League mùa này, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu cùng kỳ.

- Jurgen Klopp đã có tròn 150 chiến thắng với tư cách HLV của Liverpool trên mọi đấu trường (thua 39, hòa 58).

- Không đội nào khiến HLV David Moyes của West Ham thua nhiều trận ở Premier League hơn Liverpool (17, bằng Arsenal).

- West Ham đã thua 6 trong 9 trận vừa qua ở Premier League trên sân London (thắng 1, hòa 2).

- Alex Oxlade-Chamberlain của Liverpool đã ghi 3 bàn ở Premier League trước West Ham, nhiều hơn bất cứ đội nào.

- Mohamed Salah đã tham gia trực tiếp vào 7 bàn sau 5 trận vừa qua gặp West Ham (5 bàn, 2 kiến tạo).

- West Ham không thắng 7 trận liên tiếp khi chạm trán Liverpool (hòa 2, thua 4) từ năm 2016.

- Liverpool bất bại trận thứ 22 liên tiếp chơi vào ngày thứ 4 theo giờ địa phương (thắng 16, hòa 6) kể từ khi thua Stoke City 3-1 tháng 12 năm 2012.

Tổng hợp
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Kostas Tsimikas: Người nghiện sĩ đáng mến của Liverpudlians

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.

Xem thêm
top-arrow
X