Như đã biết, Thomas Partey mới đây đã dính vào một vụ lùm xùm với năm cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục sau khi bị buộc tội vào tháng Bảy. Cựu cầu thủ Arsenal hiện đang xin tại ngoại trong bối cảnh nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.
![]() |
Thomas Partey phủ nhận việc hiếp dâm hai phụ nữ. |
Partey sẽ ra tòa tại London ngay sau khi thi đấu cho câu lạc bộ mới Villarreal trước Tottenham tại Champions League vào tối thứ Ba. Và cựu cầu thủ Arsenal mới đây đã lên tiếng xác nhận tên của mình rồi không nhận tội đối với năm cáo buộc chống lại anh, theo báo cáo của The Athletic.
Các hành vi phạm tội liên quan đến những sự việc bị cáo buộc xảy ra giữa năm 2021 và 2022, khi Partey đang chơi cho câu lạc bộ cũ Arsenal. Vào ngày 2/11 tới, lão tướng sinh năm 1993 sẽ trở lại Tòa án Crown Southwark để tiếp tục hầu tòa.
Partey chuyển từ Arsenal sang Villarreal trong kỳ chuyển nhượng hè sau khi hết hợp đồng thi đấu cho Pháo thủ. Tiền vệ người Ghana đã ra sân cho đội bóng Tây Ban Nha trước Tottenham tại Champions League ngay trước ngày ra tòa của mình. Anh vào sân với tư cách cầu thủ dự bị trong trận đấu và đã bị cổ động viên đội chủ nhà huýt sáo la ó ngay khi được tung vào sân ở phút 78.
Dù vậy Partey vẫn nhận được sự bảo vệ của đội nhà. Chia sẻ sau trận đấu, Huấn luyện viên Villarreal, Marcelino đã cho biết: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi Thomas ở bên chúng tôi nhờ khả năng bóng đá, kỹ năng bóng đá và sự hiện diện của anh ấy như một con người. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời với rất nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đã chơi cho rất nhiều câu lạc bộ hàng đầu. Chúng tôi biết anh ấy có trình độ cao."

Cựu tiền vệ Arsenal, Thomas Partey, đã được tòa án cho tại ngoại sau khi xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Westminster để đối mặt với loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hiếp dâm và tấn công tình dục.

Rất đông người hâm mộ đã bày tỏ sự phản đối khi chứng kiến Villarreal ký hợp đồng với Thomas Partey nhưng chủ tịch Fernando Roig đã bảo vệ tân binh của đội bóng.

Tiền vệ Thomas Partey đã phải hứng chịu làn sóng la ó dữ dội từ CĐV Tottenham trong chuyến trở lại London để thi đấu tại Champions League.