Thomas Frank: Trận thua West Ham rất đau đớn
Chỉ giành được 1 chiến thắng trong 8 trận gần nhất, Tottenham đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng phong độ, qua đó đẩy HLV Thomas Frank vào tình thế chịu áp lực cực lớn.
![]() |
| Thomas Frank: Trận thua West Ham rất đau đớn |
Phát biểu với Sky Sports sau thất bại trước West Ham, chiến lược gia người Đan Mạch không giấu được nỗi thất vọng:
“Rất khó để chấp nhận kết quả này, nó thực sự khiến tôi đau lòng. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có, và đó là dấu hiệu của một tập thể đang chiến đấu, làm mọi thứ trong khả năng để giành chiến thắng. Nếu phải nói đội nào xứng đáng thắng trong hiệp hai, thì đó phải là chúng tôi.
Cách chúng tôi thắp lại hy vọng trong trận đấu cũng giống như ở cuộc đối đầu với Bournemouth, nhưng cả hai trận đều thua ở những phút cuối. Điều đó khiến cảm xúc của các cầu thủ, của tôi, của CLB và người hâm mộ trở nên vô cùng nặng nề. Chúng tôi để thủng lưới từ một cú sút đổi hướng và một tình huống phạt góc ở phút chót, những khoảnh khắc mà lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn.
Chúng tôi đã dồn ép rất mạnh. Nếu có thêm một chút sự tươi mới trên sân, có lẽ chúng tôi đã tạo ra được nhiều chất lượng hơn.
Đây là thời điểm vô cùng khó khăn. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tiếp tục tiến lên. Nỗi đau là rất lớn, với tất cả những ai đang làm việc cật lực cho CLB này.
Nhưng chúng tôi chỉ có thể thất vọng và chìm trong cảm xúc tiêu cực trong 24 giờ, sau đó phải đứng dậy và bước tiếp. Vào thứ Ba, chúng tôi sẽ lại phải ra sân và chiến đấu".
Trên đường Pitch

Tottenham
West Ham
