- Richarlison lập siêu phẩm vô lê, Tottenham đại thắng trước Burnley ngày ra quân
- Yves Bissouma trở lại đội hình Tottenham đấu Burnley
Thomas Frank ca ngợi Richarlison sau màn hủy diệt Burnley
Thomas Frank từng suýt mang về danh hiệu đầu tiên cho Tottenham ở trận Siêu cúp châu Âu hồi giữa tuần, nhưng cú ngược dòng muộn màng của Paris Saint-Germain đã cướp đi chiếc cúp. Tuy vậy, chiến thắng ấn tượng trước Burnley là lời khẳng định đanh thép cho khởi đầu của ông trên băng ghế huấn luyện Spurs.
![]() |
Thomas Frank ca ngợi Richarlison sau màn hủy diệt Burnley |
Ngôi sao sáng nhất đêm nay không ai khác ngoài Richarlison. Tiền đạo người Brazil đã trải qua một mùa giải 2024/25 đầy chật vật vì chấn thương, nhưng lần này anh tận dụng triệt để cơ hội đá chính thay Dominic Solanke, biến niềm tin của Frank thành sự thực bằng cú đúp bàn thắng đẳng cấp.
Chỉ mất 10 phút để Richarlison mở tỷ số, trước khi anh nhân đôi cách biệt ở phút 60 với pha dứt điểm hoàn hảo sau một chuỗi 17 đường chuyền liên hoàn mà tất cả cầu thủ Spurs đều tham gia. Sáu phút sau, Brennan Johnson ấn định tỉ số 3-0, khép lại ngày tái ngộ đầy cay đắng của HLV Scott Parker trong lần dẫn dắt Burnley trở lại Premier League.
"Khởi đầu hoàn hảo, hay có thể gọi là khởi đầu trong mơ", Frank phấn khởi chia sẻ sau trận. "Quan trọng nhất là toàn đội, câu lạc bộ và người hâm mộ được tận hưởng chiến thắng này. Chúng tôi đã chơi tốt, trước một đối thủ khó chịu, và chỉ vài ngày sau cuộc chiến căng thẳng với PSG”.
Chiến lược gia người Đan Mạch cũng không quên ca ngợi cậu học trò cưng: "Richarlison xứng đáng với mọi lời khen. Cậu ấy đã rất hay trước PSG và hôm nay còn xuất sắc hơn, từ khả năng di chuyển, phối hợp, giữ bóng cho đến sự quyết đoán trong dứt điểm. Hai bàn thắng là phần thưởng hoàn hảo cho nỗ lực của cậu ấy”.
Đặc biệt, Frank đánh giá bàn thắng thứ hai của Richarlison sẽ là ứng viên hàng đầu cho "Bàn thắng của mùa giải": "Tôi hơi tiếc vì bàn thắng đẹp đến vậy lại đến quá sớm, nhưng chắc chắn nó sẽ được nhớ mãi”.