Thomas Frank bị học trò phớt lờ sau thất bại trước Chelsea
Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi Thomas Frank tiến về phía các cầu thủ để chào hỏi, bộ đôi hậu vệ Van de Ven và Djed Spence lại nhanh chóng bước thẳng vào đường hầm. Khi chiến lược gia người Đan Mạch đưa tay ra như muốn bắt tay, cả hai đều tránh sang hướng khác, không hề nhìn ông và tiếp tục đi thẳng.
| Thomas Frank bị học trò phớt lờ sau thất bại trước Chelsea |
Frank lập tức dừng lại, quay người lại nhìn theo với vẻ khó chịu, trong khi Spence còn giơ tay tỏ rõ sự bực bội. Cảnh tượng này không lọt khỏi ống kính máy quay và nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội.
Một người hâm mộ bức xúc viết: “Thật thiếu tôn trọng với huấn luyện viên và cả người hâm mộ”. Trong khi một tài khoản khác bình luận: “Trời ơi, thật sự là một khoảnh khắc khó xử”.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận, Thomas Frank đã chọn cách hạ nhiệt căng thẳng. Ông nói:
“Các cầu thủ tất nhiên rất thất vọng. Họ luôn muốn thi đấu tốt, muốn chiến thắng, muốn thể hiện mình, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi hiểu vì sao mọi người hỏi, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả đều đang bực bội”.
Sự tức giận của Van de Ven có lẽ cũng phần nào dễ hiểu, khi chính sai lầm của anh đã khiến Tottenham phải trả giá. Trung vệ người Hà Lan để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo cơ hội cho Moises Caicedo cướp bóng và chuyền cho Joao Pedro ghi bàn duy nhất của trận đấu trong hiệp một.
Trận thua này không chỉ khiến Spurs trắng tay trên sân nhà mà còn hé lộ những vết rạn trong nội bộ đội bóng, khi cảm xúc thất vọng dường như đã tràn sang cả mối quan hệ giữa cầu thủ và huấn luyện viên.