Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Thời của người Đức ở Arsenal

Thứ Bảy 25/01/2014 15:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giống như những gì từng diễn ra với các đồng nghiệp TBN cách đây một vài mùa giải, cầu thủ Đức đang là trọng tâm trong cuộc cách mạng đội hình nhằm tìm kiếm danh hiệu sau 8 năm tay trắng của Arsenal.

Từ trước khi HLV Arsene Wenger đặt chân tới Bắc London, ông đã cố vấn cho BLĐ “Pháo thủ” chiêu mộ một tiền vệ đang thi đấu không thành công tại AC Milan, người mà chiến lược gia người Pháp biết sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong vai trò tiền vệ con thoi tại Premier League. Patrick Vieira được đưa về Arsenal và không lâu sau đó, cùng với sự xuất hiện của “Giáo sư” tại Highbury, kỷ nguyên Pháp bắt đầu.

 

Có thể kể ra không ít ngôi sao tới từ mảnh đất hình lục lăng đã thành danh tại “Pháo thủ” London bên cạnh Vieira: Nicolas Anelka, Robert Pires, Remi Garde, Emmanuel Petit, Giles Grimandi, Kaba Diawara, Silvain Wiltord và đặc biệt là Thierry Henry.

Nhìn lại quá khứ một chút để thấy rằng Wenger luôn có xu hướng tập trung vào những tài năng ở các nước đang có nền bóng đá phát triển nhất ở từng thời điểm nhất định. Ông ưa chiêu mộ những cầu thủ Pháp trong giai đoạn “vàng” của bóng đá quê hương, khi “Gà trống” lần lượt vô địch World Cup 1998 rồi tới EURO 2000.

Chưa hết, tới khi TBN trở thành vua của thế giới và châu Âu (giai đoạn từ 2008 tới 2012), Arsenal cũng nhanh chóng có cho mình Cesc Fabregas và một loạt tài năng “tầm tầm” khác như Fran Merida, Manuel Almunia. Sau đó tới lượt Mikel Arteta và Santi Cazorla được bổ sung.

Tất nhiên, xu hướng ấy không dừng lại. Với chiến tích lọt vào tới bán kết EURO 2012, thắng lợi trước Pháp năm ngoái cũng như những kết quả ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014, Đức đang và sẽ là một “TBN mới” của bóng đá châu Âu. Và Wenger cũng đã kịp thực hiện cuộc “cách mạng Đức” trong đội hình “Pháo thủ”.

Có 5 cái tên trong đội một Arsenal mùa này đều mang quốc tịch Đức: Per Mertesacker, Lukas Podolski, Serge Gnabry, Gedion Zelalem và hiển nhiên, tân binh kỉ lục tới từ Real Madrid Mesut Oezil. Trong đó, chỉ có Zelalem là chưa được thi đấu thường xuyên do còn quá trẻ, nhưng anh cũng nhận được sự kỳ vọng rất lớn.

“Lúc này, Đức đang sản sinh ra vô số cầu thủ hàng đầu”, Wenger đã giải thích về chiến lược “Đức hóa” của ông. “Hãy nhìn vào ĐTQG của họ. Họ giống hệt như TBN 2 hoặc 3 năm về trước. Họ sở hữu (Mario) Goetze, (Julian) Draxler, (Bastian) Schweinsteiger, (Toni) Kroos, Oezil, Podolski. Nghĩa là có 2 hoặc 3 ngôi sao xuất chúng cho mỗi vị trí. Đó là lý do chúng tôi tập trung nhiều vào các cầu thủ Đức”.

Cũng bởi tuyên bố đó của Wenger, đừng ngạc nhiên nếu trong ít ngày tới, Arsenal nhanh chóng bổ sung thêm 1 hoặc 2 ngôi sao người Đức nữa. Julian Draxler đã ở trong tầm ngắm, còn Marco Reus, Ilkay Guendogan hay Lars Bender đều là những tài năng đầy hứa hẹn… Vậy tại sao không?

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City

Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City

Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City

HLV Pep Guardiola đã có những phát biểu gay gắt nhắm vào công tác trọng tài sau chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Wolves, đồng thời cho rằng ông cần có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất để có thể chống chọi với các quyết định bất lợi từ những người cầm còi.

Xem thêm
top-arrow
X