Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Thắng trận, Di Matteo ca ngợi sự đoàn kết của Chelsea

Thứ Tư 07/03/2012 13:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV tạm quyền Roberto Di Matteo nhấn mạnh sự đoàn kết trong phòng thay đồ đã giúp Chelsea đánh bại Birmingham trong trận đá lại qua đó đưa The Blues lọt vào tứ kết cúp FA.

Tại St Andrews, chiến lược gia người Italia đã cất những trụ cột hiện tại của The Blues là bộ 3 giàu kinh nghiệm Frank Lampard, Didier Drogba và Michael Essien cùng chân sút mới nổi Daniel Sturridge trên băng ghế dự bị. Nhưng sau chiến thắng ông khẳng định tất cả các cầu thủ đều nằm trong kế hoạch của mình cho phần còn lại của mùa giải.

"Sau những gì xảy ra gần đây, chúng tôi đã phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn ngày hôm nay. Toàn đội đã chơi tốt và điều quan trọng là chúng ta đã lọt vào vòng sau", HLV Di Matteo nói, "Những sự lựa chọn của tôi chẳng có gì là dũng cảm. Tất cả đều cùng trong một đội bóng và họ biết mục tiêu cần đạt được là gì".

Di Matteo trong trận ra mắt Chelsea

"Họ là những cầu thủ lớn tại CLB này. Đội hình của chúng tôi có chiều sâu nên những cầu thủ tốt nhất sẽ được ra sân", ông tiếp tục, "Điều tôi làm là giúp đội bóng thư giãn một chút, tiếp thêm năng lượng cho những cầu thủ khác qua những trận đấu kiểu này".

HLV Di Matteo cũng thừa nhận việc ra đi của người đồng nghiệp Andre Villas-Boas là rất khó khăn với ông cũng như Chelsea: "Đây là một thời điểm khó khăn cho toàn CLB. Chúng tôi đã mất một người vĩ đại (Villas-Boas). Nhưng bạn phải gạt mọi chuyện sang một bên để giải quyết những việc khác. Tối nay, Chelsea đã làm được điều ấy".

Cuối cùng, nhà cầm quân 41 tuổi cho biết đội trưởng John Terry sắp trở lại và nói mình không quan tâm tới việc được đề nghị trở thành HLV trưởng tại sân Stamford Bridge trong một thời gian dài.

"John hồi phục rất tốt và đang quyết tâm trở lại để giúp đỡ CLB. Cậu ấy sẽ ra sân trong khoảng 2 tuần nữa. Điều ấy thật tuyệt", Di Matteo nói, "Tôi không nghĩ về những lời đề nghị. Tôi rất mệt mỏi tối nay và chỉ muốn nghĩ về Stoke City vào ngày mai (đối thủ tại Premier League vào cuối tuần). Ai cũng có thể nghĩ điều họ muốn nhưng tôi không nghĩ về điều gì khác".

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X