Thắng Aston Villa, Wolves vượt qua kỷ lục điểm số thấp nhất ở NHA
Trong phần lớn mùa giải, Wolves đối diện nguy cơ tái hiện thành tích 11 điểm nghèo nàn mà Derby từng lập ở mùa 2007/08. Tuy nhiên, các pha lập công trong hiệp hai của Joao Gomes và Rodrigo Gomes không chỉ mang về chiến thắng thứ 2 sau 29 trận, mà còn giúp “Bầy sói” nâng tổng điểm lên 13, qua đó tránh khỏi nỗi ám ảnh trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League.
| Thắng Aston Villa, Wolves vượt qua kỷ lục điểm số thấp nhất ở NHA |
Chiến thắng càng thêm ý nghĩa khi được thực hiện trước Aston Villa, đối thủ vốn có thành tích rất tệ tại Molineux trong những năm gần đây. Đoàn quân của HLV Unai Emery tiếp tục gây thất vọng, khiến hy vọng giành vé dự Champions League thêm phần lung lay.
Villa từng góp mặt trong cuộc đua vô địch hồi tháng 1, nhưng chỉ 1 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất khiến họ không những bị bỏ lại phía sau mà còn phải dè chừng nhóm bám đuổi. Lần gần nhất Villa thắng tại Molineux đã từ năm 2020, vì vậy dù vị trí trên bảng xếp hạng có khác biệt, họ hiểu đây không phải chuyến làm khách dễ dàng.
Thời tiết mưa lớn ảnh hưởng đáng kể tới khả năng triển khai bóng của hai đội. Dù vậy, Villa mới là bên tạo được nhiều cơ hội rõ rệt hơn trong hiệp một. Ngay phút thứ 6, Morgan Rogers chọc khe thuận lợi để Ollie Watkins băng xuống, nhưng tiền đạo này xử lý chậm và bị Yerson Mosquera chặn cú dứt điểm. Từ quả phạt góc sau đó, Pau Torres có khoảng trống lớn gần chấm 11m song đánh đầu không trúng tâm bóng.
Phút 17, Jose Sa lần đầu bị thử thách khi Douglas Luiz tung cú vô lê căng từ đường tạt của Matty Cash, song bóng đi đúng vị trí thủ môn. Không thể tận dụng lợi thế ban đầu, Villa sa sút dần theo thời gian.
Bước ngoặt đến sau hơn một giờ thi đấu, khi Wolves ghi bàn từ cú sút trúng đích đầu tiên. Họ cướp bóng ở giữa sân, Jackson Tchatchoua thoải mái tạt vào để Adam Armstrong làm tường cho Joao Gomes dứt điểm tung nóc lưới.
Villa nỗ lực trong 30 phút cuối nhưng chỉ có thể tạo thêm vài tình huống đáng chú ý, trong đó cú sút của Ian Maatsen đi thẳng vào vị trí của Sa. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút bù giờ thứ 7, khi bóng bật ra đến chân Amadou Onana, nhưng Sa kịp chạm tay trước khi Mosquera phá bóng ngay trên vạch vôi.
Ở những giây cuối cùng, Wolves ấn định tỉ số bằng pha phản công, Rodrigo Gomes dứt điểm từ cự ly 12m, khép lại chiến thắng 2-0. Kết quả này khó thay đổi cục diện mùa giải của Wolves, nhưng vẫn tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt tại Molineux, trong khi HLV Emery lặng lẽ bước nhanh vào đường hầm với vẻ thất vọng.