Thứ Sáu, 09/01/2026
Zalo

Szoboszlai cảnh báo Arsenal về cuộc đua vô địch Premier League

Thứ Năm 08/01/2026 22:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Dominik Szoboszlai của Liverpool cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định Arsenal sẽ lên ngôi vô địch Premier League, trước cuộc đối đầu giữa hai đội tại sân Emirates vào đêm thứ Năm.

Szoboszlai cảnh báo Arsenal về cuộc đua vô địch Premier League

Đương kim vô địch Liverpool hành quân tới London trong bối cảnh đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm, trong một mùa giải bảo vệ ngôi vương đầy khó khăn dưới thời HLV Arne Slot.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Arsenal sẽ củng cố vị trí dẫn đầu và tiến gần hơn tới chức vô địch quốc nội đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003/04 dưới thời Arsene Wenger.

Dominik Szoboszlai van co the ra san truoc Tottenham.
Szoboszlai cảnh báo Arsenal về cuộc đua vô địch Premier League

Tuy nhiên, Dominik Szoboszlai đã lên tiếng cảnh báo thầy trò Mikel Arteta không nên quá lạc quan trong cuộc đua vô địch, nhất là khi Man City và Aston Villa chỉ kém họ 5 điểm.

“Chặng đường vẫn còn rất dài”, Szoboszlai nói. “Premier League không hề dễ dàng và bạn không thể vô địch ngay từ tháng 1. Hđang đối đầu với nhà vô địch. Họ cũng hiểu điều đó. Arsenal là một trong những ứng viên hàng đầu, là một tập thể tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc.

Họ không được quên Man City và Aston Villa, những đội đang chơi rất tốt. Không, chúng tôi không đối đầu với nhà vô địch, mà chính họ mới là những người đang đối đầu với nhà vô địch”.

Về cơ hội bảo vệ ngôi vương của Liverpool, đội trưởng tuyển Hungary thừa nhận rằng khoảng cách điểm số hiện tại khiến The Reds khó có thể nghĩ tới mục tiêu dài hạn.

“Thật điên rồ, vì nếu nhìn lại mùa trước, tới tháng 2 chúng tôi đã hơn 10 điểm nhưng tôi vẫn nói rằng chưa thể coi là vô địch. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết đó là cơ hội của mình.

Còn bây giờ, khi đã bị bỏ lại quá xa, chúng tôi không thể nghĩ xa hơn. Mơ mộng thì ai cũng có thể nói, nhưng thực tế là phải tập trung từng trận một, phải thể hiện để chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng ở trong top 4. Chúng tôi cần một chút may mắn, tại sao không?”.

Liverpool đã để thua 6 trận tại Premier League mùa này, nhiều hơn 2 trận so với cả mùa giải vô địch trước đó. Szoboszlai nhấn mạnh rằng toàn đội cần học cách đối mặt với áp lực từ chuỗi phong độ không ổn định.

Điều đó đôi khi vẫn xảy ra”, anh chia sẻ. “Mùa trước, khi HLV mới đến, chẳng ai nghĩ chúng tôi có thể vô địch, nhưng rồi chúng tôi khởi đầu rất tốt và cứ thế tiến lên.

Nếu hỏi bất kỳ ai, họ cũng không tin chúng tôi có thđăng quang. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra thuận lợi và chúng tôi chứng minh được rằng mình đã sẵn sàng. Đôi khi bạn nhận một cú đánh và không phản ứng như mong đợi, Man City mùa trước cũng từng như vậy.

Bây giờ, bạn phải nhận ra mình đang hướng tới điều gì. Từng trận một, vì không thể nhìn quá xa”.

Tiền vệ 25 tuổi cũng nhấn mạnh rằng áp lực là điều không thể tránh khỏi khi khoác áo một đội bóng lớn.

“Rất khó khăn, nhưng đó chính là điều bạn mong muốn. Đây là lý do vì sao bạn đến đây, chơi cho những CLB lớn nhất thế giới, để chịu áp lực, dù đang thắng hay thua. Chúng tôi phải học cách đối mặt với nó”.

Liverpool bước vào trận đấu với Arsenal với chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, sau khi từng thua tới 9 trong 12 trận trước đó.

“Chúng tôi từng chạm đáy, nên tđó, mọi thứ đều là sự tiến bộ”, Szoboszlai nói thêm. “Chúng tôi đang cố gắng trở lại vị trí vốn thuộc về mình, không chỉ về thứ hạng mà còn là lối chơi như mùa trước. Các đối thủ đã hiểu chúng tôi hơn, họ tìm mọi cách để gây khó khăn. Nhưng nếu muốn cạnh tranh danh hiệu, bạn phải tìm ra giải pháp”.

Một sự vắng mặt đáng chú ý trong chuyến làm khách tại Bắc London là Mohamed Salah, người đang cùng tuyển Ai Cập dự AFCON. Tương lai của ngôi sao người Ai Cập tại Anfield vẫn còn bỏ ngỏ sau mâu thuẫn công khai với HLV Slot trong giai đoạn đội bóng sa sút cuối năm ngoái.

Dù thừa nhận tình hình này khiến mình buồn, Szoboszlai vẫn hy vọng Salah sẽ sớm trở lại và giúp Liverpool cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

“Chúng tôi rất thân thiết. Ngay từ ngày đầu tiên, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi ngày càng gắn bó và tin tưởng nhau hơn. Tôi biết rất nhiều điều về anh ấy mà không phải ai cũng biết.

Đúng là rất buồn khi chứng kiến chuyện đó, nhưng anh ấy đủ chuyên nghiệp để tự giải quyết. Tôi không can thiệp, chỉ luôn ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày. Anh ấy có đủ bản lĩnh để vượt qua.

Tất cả đều hy vọng anh ấy sẽ trở lại sau AFCON và giúp đội bóng như mùa trước. Nhưng đó là quyết định của anh ấy và của CLB. Với tư cách đồng đội, tôi rất thích chơi cùng anh ấy và biết anh ấy có thể làm được những gì. Anh ấy đã chứng minh điều đó”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X