Szoboszlai bình thản về tình trạng hợp đồng ở Liverpool
Dominik Szoboszlai đang trải qua mùa giải ấn tượng dưới thời HLV Arne Slot với 12 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường. Dù còn hợp đồng đến năm 2028 và đã thương thảo trong nhiều tháng, đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước Everton, ngôi sao người Hungary cho biết: “Không có tiến triển thực sự nào, nên tôi chưa thể nói điều gì mới về tình hình hợp đồng. Chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu phía trước và tôi đang tập trung vào điều đó. Như mọi người biết, hợp đồng của tôi kéo dài đến năm 2028, vì vậy tôi luôn sẵn sàng mỗi ngày, mỗi tuần, rồi chúng ta sẽ chờ xem.
Tất nhiên, tôi thấy viễn cảnh mình gắn bó lâu dài với nơi này, nhưng điều đó không hoàn toàn nằm trong tay tôi. Tôi yêu nơi đây, yêu các cổ động viên. Gia đình tôi cũng rất hạnh phúc.
Tôi hoàn toàn thoải mái. Chúng tôi còn 5 trận đấu nữa. Sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi, một kỳ nghỉ dài sau đợt tập trung đội tuyển, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn".
| Szoboszlai bình thản về tình trạng hợp đồng ở Liverpool |
Chiến thắng ở trận derby Merseyside giúp Liverpool tiến gần hơn tới tấm vé dự Champions League khi hiện đã hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea tới 7 điểm. Szoboszlai cũng góp dấu ấn trong bàn thắng quyết định tại Hill Dickinson khi thực hiện quả phạt góc để Virgil van Dijk ghi bàn ở phút 100.
“Cảm giác thật tuyệt vời. Chúng tôi đã tập luyện các tình huống cố định hôm qua. Tôi chỉ đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và hy vọng Virgil hoặc Ibou [Ibrahima Konate] có thể tận dụng.
Giành chiến thắng derby theo cách này, ở những giây cuối cùng, không thể đòi hỏi gì hơn. Chúng tôi vui mừng cho nhau, và cũng cho cả người hâm mộ vì hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào.
Một chiến thắng luôn giúp cải thiện tinh thần, nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cuộc đua giành vé Champions League vẫn còn và phía trước là những trận đấu rất khó khăn".