Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Solskjaer cập nhật tình hình chấn thương của MU trước trận Bournemouth

Thứ Sáu 28/12/2018 16:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Solskjaer sẽ đón chào sự trở lại của một loạt ngôi sao tấn công như Sanchez, Lukaku hay Martial trước thềm trận đấu với Bournemouth tại Premier League cuối tuần này.
Solskjaer đã không có những ngôi sao tấn công hàng đầu của đội là Sanchez, Lukaku và Martial ở chiến thắng 3-1 trước Huddersfield giữa tuần qua. Nhưng chiến lược gia người Na Uy mới đưa ra cập nhật khá tích cực về tình trạng của 3 cầu thủ này trước thềm trận đấu với Bournemouth sắp tới.

Solskjaer cập nhật tình hình chấn thương của MU hình ảnh

Solskjaer chuẩn bị chào đón những ngôi sao trên hàng công trở lại


“Chúng tôi đã không luyện tập nhiều kể từ khi tôi nhậm chức. Hôm qua chúng tôi đã có một ngày nghỉ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi làm việc trở lại.

Lukaku, Martial và Sanchez đều tập nhẹ ngày hôm qua. Vậy nên hy vọng họ có thể tham gia buổi tập ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ xem họ vượt qua buổi tập thế nào.

Rojo và McTominay đều đã hồi phục phần nào và sẽ sớm trở lại tập cùng toàn đội. Smalling đã bị đau bàn chân nên chúng ta có lẽ sẽ phải chờ hết năm thì mới thấy cậu ấy trở lại. Có lẽ cậu ấy sẽ trở lại ở trận gặp Spurs. Nhưng tôi không nói trước được điều gì”.


Solskjaer đã giúp Man United trở lại quỹ đạo với 2 chiến thắng giòn giã trước Cardiff và Huddersfield. Tuy nhiên, ông vẫn giữ đôi chân của mình và các học trò trên mặt đất.

“Chúng tôi còn nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi ở vị trí hiện tại là có lý do. Chúng tôi chơi thiếu ổn định, không thể giữ sạch lưới, ghi ít bàn thắng và mới thủng lưới 2 bàn từ những tình huống cố định. Nhưng khả năng phòng ngự từ những tình huống mở đã tốt hơn. Dẫu vậy, chúng tôi cần chấm dứt ngay việc để thủng lưới.

Có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Là một đội bóng, bạn luôn hướng tới việc cải thiện. Tôi là người mới tới, rất khó để tạo nên sự khác biệt. Nhiệm vụ của tôi là nói chuyện với các cầu thủ, hiểu cảm giác của họ. Còn trách nhiệm cải thiện là của tất cả mọi người trong đội”.


Xem thêm những tin tức khác về Man United:


Xuân Phong (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X