- CĐV MU đòi sa thải Amorim sau màn toả sáng của Rashford
- Nhận định MU vs Chelsea (23h30 ngày 20/9): Điểm tựa Old Trafford
- Điểm tin bóng đá tối 18/9: Vlahovic lựa chọn đầu quân cho MU hoặc Barca
Sir Jim Ratcliffe bay gấp đến Manchester, làm việc với Ruben Amorim
Ruben Amorim được bổ nhiệm vào cương vị thuyền trưởng tại Old Trafford hồi tháng 11/2024, thay thế Erik ten Hag, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể xoay chuyển tình trạng trì trệ vốn đã xuất hiện từ cuối triều đại người tiền nhiệm.
Man United khép lại mùa trước với vị trí thứ 15 đầy bạc nhược trên bảng xếp hạng Premier League. Không chỉ vậy, “Quỷ đỏ” còn đánh mất cơ hội dự cúp châu Âu sau thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League trên đất Bilbao.
Sir Jim Ratcliffe bay gấp đến Manchester, làm việc với Ruben Amorim |
Được đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cùng với lợi thế chuẩn bị trọn vẹn trước mùa giải, người hâm mộ kỳ vọng Amorim sẽ giúp đội bóng khởi sắc. Thế nhưng, sau trận ra quân đầy hứa hẹn trước Arsenal, Man United mới chỉ có thêm một chiến thắng trước tân binh Burnley, còn lại là chuỗi kết quả thất vọng.
Tệ hại hơn, đội bóng còn bị loại khỏi Carabao Cup bởi Grimsby, một đối thủ đến từ giải hạng 4 Anh, khiến FA Cup trở thành đấu trường cúp duy nhất còn lại.
Theo tờ The Athletic, Sir Jim Ratcliffe đã di chuyển bằng trực thăng để tham dự một loạt cuộc họp tại trung tâm huấn luyện Carrington, trong đó có buổi làm việc trực tiếp với Amorim. Dù nội bộ Man United khẳng định đây là lịch trình đã lên từ trước, không liên quan đến khủng hoảng hiện tại, nhưng khó có thể phủ nhận rằng phong độ kém cỏi của đội bóng chắc chắn nằm trong mối quan tâm hàng đầu của Ratcliffe.
Mùa hè vừa qua, Amorim chi tiêu tới 214 triệu bảng để đưa về những cái tên như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, các tân binh, đặc biệt là Sesko, vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng, trong khi những điểm yếu cả ở hàng công lẫn phòng ngự chưa được khắc phục.
Trước áp lực, Amorim vẫn kiên định bảo vệ triết lý bóng đá của mình. Sau thất bại 0-3 trước Man City, ông thậm chí thẳng thắn tuyên bố ban lãnh đạo có thể sa thải nếu muốn đội bóng chơi theo phong cách khác:
“Tôi hiểu và chấp nhận những chỉ trích. Đây không phải thành tích mà một đội bóng như Manchester United nên có. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những tháng qua nhưng tôi chấp nhận. Tôi sẽ không thay đổi. Khi tôi muốn thay đổi triết lý, tôi sẽ tự thay đổi. Còn nếu không, thì hãy thay đổi nhân sự”.