Zalo

Sir Alex tự tin tái hiện cú ăn ba ở mùa giải này

Thứ Năm 28/02/2013 10:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)- Vị chiến lược gia lão luyện người Scotland cho rằng đội hình hiện tại của ông đủ mạnh để có thể đi vào lịch sử như những đàn anh của họ từng làm được cách đây hơn một thập kỉ.

Trong suốt sự nghiệp dẫn dắt Man Utd của mình, mùa giải 1998-1999 vẫn được coi là thành công nhất đối với Sir Alex. Bởi lẽ, đó chính là mùa giải đại thành công với Quỷ Đỏ khi họ lần lượt vô địch Premier League, FA Cup và cả Champions League.

M.U sẽ gặp không ít rủi ro nếu Sir Alex sử dụng đội hình 2 ngay từ đầu
Sir Alex tin rằng tự tin là yếu tố quan trọng giúp Man Utd gặt hái
được thành công ở mùa giải năm nay
Dù  từ đó đến nay, Man Utd chưa bao giờ thiếu những hảo thủ tuy nhiên ngay cả lứa cầu thủ từng vô địch Champions League mùa giải 2007-2008 như Rooney, Tevez, C.Ronaldo... đều không thể tái hiện lại kì tích mà bậc đàn anh từng đạt được.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, Man Utd đã có những dấu hiệu cho thấy khả năng họ làm được kì tích như mùa giải 1998-99. Hiện tại, họ vẫn đang dẫn đầu Premier League với 12 điểm cách biệt so với Man City, cầm hòa Real tại Champions League với tỉ số 1-1 ngay trên sân khách và tràn đầy cơ hội tiếp tục tiến sâu vào bán kết cúp FA khi đối thủ của họ ở tứ kết là một Chelsea đang trong cơn khủng hoảng.

Những thuận lợi ấy đang khiến vị chiến lược gia người Scotland mơ về một cú ăn ba thần thánh ở mùa giải năm nay. Trả lời với báo chí, Sir Alex tiết lộ về tinh thần của các học trò: "Các cầu thủ đều cho rằng mùa giải năm nay rất hứa hẹn với họ. Tôi nghĩ họ  đều muốn tìm thấy tên mình trong một trận chung kết hoặc một cuộc so tài quan trọng tại Premier League".

"Họ đều muốn chơi những trận đấu như với Real và chắc sẽ có nhiều người sẽ phải thất vọng (vì không được tham dự trận đấu này). Điều đó là rất tốt. Nó đồng nghĩa với việc các cầu thủ của tôi đã có được sự tự tin cần thiết và điều đó sẽ giúp họ thi đấu tốt hơn".

  • M.N

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X