Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Sir Alex lo mất ngôi vô địch Premier League

Thứ Hai 12/04/2010 09:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - M.U đang ở vào một tình thế vô cùng khó khăn trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng mùa này sau khi bị Blackburn cầm hòa trên sân Ewood Park tối qua. Kết quả đáng thất vọng này khiến ngay cả một người giàu lạc quan như Sir Alex Ferguson cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng trước khả năng M.U sắp mất ngôi vô địch Premier League.

>>> Hòa Blackburn 0-0, M.U sắp mất ngôi vương

M.U đã chơi ép sân hoàn toàn trước Blackburn và tạo ra không ít cơ hội để có thể ghi được ít nhất 1 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự kém may mắn cộng với khả năng dứt điểm thiếu thuyết phục của các học trò HLV Ferguson đã khiến họ không sao chọc thủng lưới thủ môn Paul Robinson.

Sir Alex đang rất âu lo cho khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch của M.U

Sau trận đấu, Sir Alex buồn bã thừa nhận: "Kết quả hòa trước Blackburn rõ ràng là một đòn đánh mạnh vào hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của M.U. Tình thế hiện nay khiến chúng tôi sẽ gặp muôn vàn khó khăn nếu muốn tiếp tục đăng quang như trong 3 mùa giải trước. Chelsea chắc chắn được hưởng lợi lớn từ kết quả này."

Trong một trận đấu nữa thiếu vắng chân sút chủ lực Wayne Rooney, những phương án thay thế mang tên Dimitar Berbatov và Federico Macheda đã không mang lại một hiệu quả nào cho M.U. Ngay cả sự hoạt động không biết mệt mỏi của tuyến tiền vệ với những Luis Nani hay Antonio Valencia cũng không đủ để tạo nên sự khác biệt.

"Valencia đáng ra phải có được 1 bàn thắng trong tình huống đối mặt với Robinson ở cuối hiệp một. Đó là một cơ hội vàng để mở tỷ số và 1 bàn dẫn trước trong hiệp một sẽ giúp chúng tôi dễ chơi hơn nhiều trong hiệp hai. M.U đã tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhưng lại không tận dụng được ưu thế này để tạo nên cách biệt cụ thể về tỷ số. Vẫn biết là làm khách trên sân Ewood Park là một thử thách không hề dễ dàng đối với nhiều đội bóng nhưng lẽ ra M.U đã có thể làm tốt hơn nhiều so với chỉ 1 trận hòa." - Sir Alex ngậm ngùi kết luận.

M.U sẽ còn 4 trận đấu ở phía trước với Man City, Tottenham, Sunderland và Stoke để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League.

H.S

Có thể bạn quan tâm

Pro TRỰC TIẾP Nhận định - bình luận kết quả Man City vs Everton (21h00 ngày 18/10)

TRỰC TIẾP Nhận định - bình luận kết quả Man City vs Everton (21h00 ngày 18/10)

Pro TRỰC TIẾP Nhận định - bình luận kết quả Man City vs Everton (21h00 ngày 18/10)

Haaland đã ghi bàn ở 10 trận liên tiếp cho CLB và ĐTQG. Tiền đạo người Na Uy ở thời điểm này đơn giản là không thể ngăn cản nên Man City được kì vọng sẽ dễ dàng vượt qua Everton để thăng tiến trên BXH Premier League.

Trực tiếp bóng đá Nottingham 0-0 Chelsea (H1): Ngày khó lường tại City Ground

Trực tiếp bóng đá Nottingham 0-0 Chelsea (H1): Ngày khó lường tại City Ground

Trực tiếp bóng đá Nottingham 0-0 Chelsea (H1): Ngày khó lường tại City Ground

Trận đấu tại City Ground không chỉ là màn đọ sức giữa hai đội bóng có phong độ trái ngược, mà còn là cuộc chiến sinh tử cho HLV Ange Postecoglou. Một kết quả thất vọng nữa có thể khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Video

Xem thêm
top-arrow
X