- Trent Alexander Arnold được tiến cử cho Arsenal
- Điểm tin tối 31/5: Alvarez ưu tiên Barca, từ chối Arsenal và PSG
- Bộ đôi sao Tottenham chế giễu Arsenal sau thất bại ở chung kết C1
Arsenal đã chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League vào đầu tháng này, kết thúc mùa giải với khoảng cách 7 điểm so với Man City , qua đó giành được chiếc cúp mà câu lạc bộ đã khao khát suốt 22 năm. Tuy nhiên, Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội giành cú đúp lịch sử, khi PSG lội ngược dòng giành chiến thắng trên chấm phạt đền và bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
Đội quân của Mikel Arteta đã có khởi đầu hoàn hảo sau khi Kai Havertz mở tỷ số bằng một pha dứt điểm mạnh mẽ ở phút thứ 6, tại sân vận động Puskas Arena ở Budapest. Đội đương kim vô địch đã vùng lên và tìm được bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền nhờ công của Ousmane Dembele, trước khi Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes đều sút hỏng trong loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, qua đó giúp đội bóng của Luis Enrique giành chiến thắng chung cuộc.
Ngay sau tiếng còi mãn trận, khi đối mặt với giới truyền thông, HLV Arteta với vẻ mặt thất vọng đã chúc mừng PSG, gọi gã khổng lồ nước Pháp là "đội bóng xuất sắc nhất thế giới". Nhiều người đã chỉ ra sự thiếu hụt hỏa lực trên hàng công của Arsenal như một điểm yếu mà họ cần khắc phục trước mùa giải 2026/27, trong đó Jamie Carragher kêu gọi tăng cường lực lượng ở vị trí tiền đạo cắm và tiền vệ cánh trái.
Arsenal thua PSG trong trận chung kết Champions League. |
Arsenal chỉ có duy nhất một cú dứt điểm trúng đích trong suốt trận đấu, trong khi chỉ kiểm soát bóng 25% tại thủ đô Hungary. Theo tờ báo Pháp L'Equipe, cựu huấn luyện viên MU, Alex Ferguson, chỉ trích đội bóng của Arteta khi ông gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ PSG sau tiếng còi mãn trận.
Theo các nguồn tin, Ferguson, người từng 2 lần vô địch Champions League cùng MU đã viết trong tin nhắn: "Nasser, đây là Alex Ferguson. Làm tốt lắm, đó là một đêm khó khăn đối với đội bóng của cậu, nhưng đội bóng của cậu đã thi đấu với một CLB nhàm chán chỉ biết phòng ngự. Chúc bạn có kỳ nghỉ vui vẻ, bạn xứng đáng với điều đó”.
Arsenal đã nhanh chóng vực dậy tinh thần sau thất bại nặng nề tại thủ đô Hungary, để diễu hành ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh. Hàng trăm nghìn người đã đổ xô về phía bắc London để tận hưởng khoảnh khắc cùng Arteta và các cầu thủ của ông.