Thứ Ba, 03/02/2026
Zalo

Sir Alex chưa vơi nỗi nhớ Ronaldo

Thứ Hai 05/09/2011 20:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đã 2 năm kể từ khi ngôi sao người Bồ Đào Nha nói lời chia tay MU, nhưng HLV Ferguson luôn nhớ về cậu học trò tài năng này.

Năm 2003, Sir Alex đưa về Old Trafford cậu thanh niên có thân hình gày gò, Ronaldo. Lúc đó, các manunician nghi ngờ về khả năng thành công của bản hợp đồng này. Thế nhưng, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã trưởng thành vượt bậc trong màu áo Quỷ đỏ qua từng mùa giải. Đến năm 2005, Ronaldo được xem là một trong những cầu thủ trụ cột của MU. Trong màu áo đội chủ sân Old Trafford mùa giải 2006/07, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1985 đóng góp 23 bàn thắng và kiến tạo 19 đường chuyền cho đồng đội. Đây cũng là năm bản lề giúp Ronaldo thi đấu thăng hoa sau đó 1 năm.

Cris Ronaldo có phong độ ổn định trong màu áo Real

Cú đúp danh hiệu của MU gồm chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League có công đóng góp rất lớn của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cũng trong năm đó, 42 pha lập công và 8 đường chuyền thành bàn giúp Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhớ về cậu học trò cũ, HLV Ferguson cho biết: “Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc trong sự nghiệp huấn luyện của tôi”. Quả thật, để nhận được đánh giá của HLV Ferguson đã là khó, nhưng CR7 còn làm hơn thế khi chiếm được tình cảm của “ông già gân”. Hiện tại, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chuyển sang thi đấu cho Real, nhưng “ông già gân” vẫn luôn dõi theo cậu học trò cũ.

Ở mùa giải năm nay, Ronaldo quyết tâm giúp đội bóng Hoàng gia lật đổ sự thống trị của Barca. Kể từ khi về đầu quân cho Los Blancos, CR7 luôn có phong độ thi đấu ổn định. Tuy nhiên, một mình ngôi sao người Bồ Đào Nha không đủ sức để kéo bầy Kền kền trắng cán đích trước gã khổng lồ xứ Catalan. Năm ngoái, dù Ronaldo có phong độ thi đấu lên đồng khi ghi tới 40 bàn và kiến tạo 10 đường chuyền trong 36 trận, nhưng điều đó chưa đủ để giúp Real vượt qua Barca. Đáng buồn là đội bóng của Ronaldo để thua đại kịch địch xứ Catalan ở bán kết Champions League.

Đây là thất bại đau đớn nhất của đội bóng Hoàng gia trước đội chủ sân Nou Camp trong năm vừa qua. Kết quả của trận đấu chính là thước đo đánh giá đẳng cấp của Real và Barca. Còn với MU, kể từ khi mất đi Ronaldo, đội chủ sân Old Trafford có phần suy yếu trong hai mùa giải vừa qua (xét trên khía cạnh lối chơi và cách áp đặt trận đấu lên đối thủ). Tuy nhiên, dàn cầu thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford đang trưởng thành qua từng ngày giúp HLV Ferguson phần nào nguôi đi nỗi nhớ ngôi sao người Bồ Đào Nha.


Lê Mạnh  (Theo Goal/TT&VH)

 

Có thể bạn quan tâm

Sự cân bằng tuyến giữa và tính thực dụng: MU đã tìm thấy niềm tin vào chính mình dưới thời Carrick như thế nào?

Sự cân bằng tuyến giữa và tính thực dụng: MU đã tìm thấy niềm tin vào chính mình dưới thời Carrick như thế nào?

Sự cân bằng tuyến giữa và tính thực dụng: MU đã tìm thấy niềm tin vào chính mình dưới thời Carrick như thế nào?

“Fulham mới là bài kiểm tra thực sự dành cho Michael Carrick.” Đó là câu nói được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong quãng thời gian ngắn Carrick nắm quyền tạm thời tại Manchester United.

Video

Crystal Palace phá kỷ lục chuyển nhượng mua sao Wolves

Crystal Palace phá kỷ lục chuyển nhượng mua sao Wolves

Crystal Palace phá kỷ lục chuyển nhượng mua sao Wolves

Crystal Palace đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục trị giá 48 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Tuy nhiên, nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Dwight McNeil của Everton ở những phút cuối kỳ chuyển nhượng đã không thành công.

Xem thêm
top-arrow
X