Sherwood: Premier League đã tát thẳng vào mặt Igor Tudor
Igor Tudor được bổ nhiệm làm HLV trưởng Tottenham theo dạng tạm quyền đến hết mùa giải hồi đầu tháng 2, trong bối cảnh đội bóng Bắc London chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm.
Tuy nhiên, hiệu ứng thay tướng như kỳ vọng đã không xuất hiện. Tottenham đã thua cả 3 trận tại Premier League dưới thời Tudor và hiện chỉ còn hơn đội đang xếp thứ 18 là West Ham đúng 1 điểm.
Nguy cơ xuống hạng đang trở nên hiện hữu tại sân Tottenham Hotspur, và Sherwood đã công khai chỉ trích màn khởi đầu thất vọng của nhà cầm quân người Croatia.
![]() |
| Sherwood: Premier League đã tát thẳng vào mặt Igor Tudor |
“Tôi nghĩ ông ấy đã bị Premier League tát thẳng vào mặt”, Sherwood chia sẻ trên Sky Sports.
“Giải đấu này không hề dễ dàng. Đây là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Đôi lúc ông ấy trông khá lạc lõng trên đường biên, như thể chưa thực sự hiểu rõ giải đấu này".
Tottenham hiện còn 9 trận đấu để tránh viễn cảnh tồi tệ là xuống hạng, trong bối cảnh Nottingham Forest và West Ham đều đang có dấu hiệu hồi sinh trong cuộc chiến trụ hạng thời gian gần đây.
Trong bối cảnh Spurs sa sút nghiêm trọng, Sherwood cho rằng Tudor cần thay đổi cách tiếp cận cứng rắn của mình, thay vào đó là phương pháp mềm mỏng hơn với các cầu thủ.
“Ông ấy từng nói ‘tôi đảm bảo 100% Tottenham sẽ ở lại Premier League mùa tới’, nhưng sau đó lại chuyển sang phàn nàn rằng cầu thủ không đủ thể lực, hàng công không tốt, tuyến giữa không ổn, hàng thủ cũng vậy, rồi cần các cầu thủ chấn thương trở lại”, Sherwood nói thêm.
“Bạn phải làm việc với những gì mình đang có. Hãy quên những điều đó đi. Tập trung vào những cầu thủ đang sẵn sàng thi đấu và cố gắng khích lệ họ.
Bạn sẽ không có hiệu ứng HLV mới nếu chỉ cầm gậy và liên tục chỉ trích cầu thủ, nhất là khi nguy cơ xuống hạng đang cận kề.
Bạn phải động viên họ, phải tìm ra giải pháp tốt nhất và đưa ra cách chơi đơn giản để toàn đội hiểu rõ rằng đó là cách đội sẽ thi đấu".
Trong khi đó, nếu tình hình của Tottenham tiếp tục xấu đi, huyền thoại CLB Glenn Hoddle thậm chí đã bày tỏ sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện để giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng.
Chia sẻ trên podcast Could It Be Magic của FA Cup trước trận thua Crystal Palace, cựu danh thủ 68 tuổi được hỏi liệu ông có hứng thú trở lại công tác huấn luyện hay không.
“Tôi nghĩ là có”, Hoddle nói. “Đặc biệt là với Tottenham, bởi đó là đội bóng của tôi. Tôi đã ủng hộ họ từ năm 8 tuổi, nên CLB này chiếm vị trí rất lớn trong cuộc đời tôi".
Hoddle từng dẫn dắt Tottenham trong giai đoạn 2001–2003, sau khi đã có kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển Anh và Chelsea. Dù có một vài hành trình đáng chú ý tại các giải cúp, thành tích trung bình tại Premier League khiến ông bị sa thải.
“Tôi phải thừa nhận mình dẫn dắt họ có lẽ vào không đúng thời điểm”, Hoddle nói thêm. “Về mặt tài chính và chính sách, CLB khi đó không có nguồn lực như tôi được thông báo trước khi nhận việc".
Trên đường Pitch

Tottenham
