Thứ Sáu, 31/10/2025
Zalo

Sean Dyche phủ nhận mỉa mai sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim

Thứ Sáu 31/10/2025 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huấn luyện viên trưởng Nottingham Forest là Sean Dyche khẳng định những phát biểu của ông về việc sẽ thắng nhiều trận hơn Ruben Amorim nếu dẫn dắt Man United đã bị truyền thông bóp méo để câu view.

Sean Dyche phủ nhận mỉa mai sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim

Hai nhà cầm quân sẽ lần đầu đối đầu vào tối thứ Bảy, khi Man United hành quân tới sân City Ground với mục tiêu giành chiến thắng thứ tư liên tiếp, còn Nottingham Forest tìm kiếm chiến thắng đầu tiên kể từ trận ra quân.

Phát biểu gây tranh cãi của Sean Dyche hồi tháng 5 bất ngờ được nhắc lại trước trận đấu. Khi đó, ông từng nói rằng mình có thể thắng nhiều trận hơn Amorim nếu chỉ đơn giản dùng sơ đồ 4-4-2.

 
Sean Dyche
Sean Dyche phủ nhận mỉa mai sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim

Trước đó, Amorim đã cười xòa khi được hỏi về bình luận này. Tuy nhiên, Dyche khẳng định câu chuyện thực tế đã bị cắt xén khi đưa lên tiêu đề.

“Tôi chưa bao giờ chỉ trích ông ấy với tư cách con người, và cũng sẽ không làm vậy với bất kỳ huấn luyện viên nào”, Dyche chia sẻ trong buổi họp báo hôm thứ Năm. “Thật đáng tiếc là thời buổi này, dù anh là huấn luyện viên hay chuyên gia bình luận, việc giật tít có thể phá hỏng mọi thứ và làm sai lệch hoàn toàn câu chuyện.

Tôi từng nói rằng các huấn luyện viên cần được trao thời gian. Tôi không thích thấy họ bị sa thải, vì bản thân tôi cũng từng trải qua. Tôi còn nói một nửa mùa giải là khoảng thời gian công bằng để một huấn luyện viên thực hiện công việc của mình. Nhưng đáng tiếc, những điều đó lại không được đăng lên mặt báo”.

Khi được hỏi lại về phát biểu của Dyche trong buổi họp báo cùng ngày, Ruben Amorim mỉm cười đáp:

“Có thể ông ấy đúng, nếu tôi dùng 4-4-2 thì có lẽ chúng tôi đã thắng nhiều hơn. Nhưng tôi luôn nói rằng đội bóng của tôi cần thời gian để phát triển lối chơi, và kết quả trong tương lai sẽ tốt hơn. Không ai có thể biết chắc được.

Tôi nhìn Sean Dyche ở hai góc độ, một huấn luyện viên và một chuyên gia bình luận. Khi làm bình luận viên, nếu anh không nói điều gì thật mạnh mẽ, tôi sẽ chẳng buồn xem! Tôi hiểu đó là công việc khác hẳn, và tôi biết Dyche là người thông minh, hiểu rõ cách vận hành trong giới bóng đá. Nói về trận đấu là một chuyện, còn dẫn dắt một đội bóng là chuyện khác”.

Ngoài ra, Dyche cũng dành lời khen cho Amorim vì đã thể hiện sự linh hoạt trong phong cách huấn luyện.

“Họ đã thay đổi cách chơi, nên tôi phải dành lời khen cho Amorim, cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Họ điều chỉnh chiến thuật nhưng không từ bỏ niềm tin của mình. Có lúc cần kiên định, có lúc cần linh hoạt, và cho đến giờ cậu ấy đã cho thấy sự linh hoạt đó, lại còn thu được kết quả. Tôi tôn trọng điều đó”.

Trước cuộc chạm trán này, Man United của Amorim đang xếp thứ 6 tại Premier League, trong khi Nottingham Forest của Dyche rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 5 điểm sau 9 trận. Dyche được bổ nhiệm vào ngày 21/10, trở thành huấn luyện viên thứ ba của Forest mùa này sau khi đội bóng chia tay Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Mùa hè vừa qua, Bournemouth đã bán thủ môn số một và 3/4 vị trí ở hàng thủ để thu về hơn 200 triệu bảng. Thế nhưng, họ cũng đã từ chối những lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng từ Manchester United và Tottenham Hotspur dành cho Antoine Semenyo ở kỳ chuyển nhượng. Chưa dừng lại ở đó, họ còn giữ chân thành công 3 trụ cột khác trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Với Nick Woltemade, Newcastle đang đầu tư vào điều tốt đẹp hơn!

Với Nick Woltemade, Newcastle đang đầu tư vào điều tốt đẹp hơn!

Với Nick Woltemade, Newcastle đang đầu tư vào điều tốt đẹp hơn!

Trên khán đài St James’ Park, những tiếng hô vang “Woltemade! Woltemade!” nổi lên hòa lẫn tiếng cười giễu cợt dành cho Alexander Isak, người từng là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Newcastle. Thế nhưng giờ đây, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là một chàng trai trẻ người Đức, đến từ Stuttgart với bản lý lịch chẳng mấy nổi bật.

Video

Xem thêm
top-arrow
X