Sean Dyche chỉ trích trọng tài sau trận thua Man City
Sean Dyche cho rằng Morgan Gibbs-White đã bị phạm lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định của Rayan Cherki, đồng thời không thể hiểu nổi vì sao Ruben Dias không phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng với Igor Jesus.
| Sean Dyche chỉ trích trọng tài sau trận thua Man City |
Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy đội bóng của mình bị xử ép bởi một vài quyết định hay không, Dyche đáp đầy bức xúc:
“Chỉ một vài ư? Có thể là hơn thế! Chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Rõ ràng là tất cả chúng ta đều đã xem lại tình huống đó.
Thật tệ khi bạn chơi tốt như vậy nhưng sau trận lại phải ngồi đây nói về việc các trọng tài ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng họ rõ ràng đã làm điều đó. Tất cả những ai có mặt trên sân và cả những người theo dõi qua truyền hình đều nhìn thấy.
Theo quan điểm của tôi, đây là một trận đấu rất dễ điều hành, và cũng là những quyết định rất đơn giản cho VAR. Đôi khi tôi thực sự không hiểu bóng đá đang đi theo hướng nào nữa.
Một cầu thủ trong hiệp một đá mạnh bóng đi. Những năm 1980, khi tôi còn thi đấu, đá bóng đi là nhận thẻ vàng. Cậu ta đá bóng thẳng lên khán đài rồi sau đó lại nằm sân, tỏ ra như bị chấn thương. Thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra?
Cũng chính cầu thủ đó kéo ngã Igor [Jesus] trong hiệp hai. Họ nói đó là tai nạn. Khi cầu thủ đối phương đang thoát xuống đối mặt khung thành thì ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra, đó phải là thẻ đỏ. Vậy tại sao lại được coi là tai nạn và thậm chí không phải nhận thẻ vàng?
Tôi thấy điều đó thật kỳ quặc, thực sự là vậy. Đây đều là những tình huống rất dễ bắt. Tôi không nghĩ đó là điều gì quá khó khăn. Chỉ cần rút thẻ vàng thứ hai, thế là xong, cầu thủ phải rời sân”.
Sean Dyche cũng cho rằng Morgan Gibbs-White đã bị phạm lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định của Cherki.
“Morgan Gibbs-White rõ ràng bị đẩy ngã xuống sân. Dù nhìn theo cách nào thì đó cũng là một pha phạm lỗi. Rồi họ nói rằng bóng không ở gần trong tình huống xô đẩy. Vậy thì nếu bóng không ở gần thủ môn mà bạn đẩy thủ môn ngã xuống, chẳng lẽ đó không phải là phạm lỗi sao?
Ai cũng biết câu trả lời. Và cuối cùng, họ ghi bàn từ tình huống đó, đúng là trớ trêu”.