- Đây! Hậu vệ tốt nhất của MU hiện tại
- Kobbie Mainoo sẽ rời MU vào tháng 1
- Rashford bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát Barcelona vì đi muộn
Scholes chỉ trích Rashford bỏ rơi Man United trước khi sang Barca
Marcus Rashford hiện đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn một mùa từ Man United, sau khi mâu thuẫn với huấn luyện viên Ruben Amorim mùa trước và bị nhét vào diện bị thanh lý của đội. Trận cuối cùng anh ra sân cho Man United là chiến thắng 2-1 trước Viktoria Plzen ở Europa League ngày 12 tháng 12 năm ngoái, trước khi được cho Aston Villa mượn trong giai đoạn hai của mùa giải 2024/25.
| Scholes chỉ trích Rashford bỏ rơi Man United trước khi sang Barca |
Gia nhập bóng đá Tây Ban Nha, Rashford đã mở tài khoản bàn thắng trong màu áo Barcelona bằng cú đúp vào lưới Newcastle tại Champions League, mang về chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Catalunya. Đáng chú ý, bàn thắng thứ hai của anh còn được xem là ứng viên cho giải “Bàn thắng đẹp nhất mùa”.
Dù vậy, Scholes thừa nhận ông khó có thể vui mừng cho Rashford bởi cách cầu thủ 27 tuổi rời Man United, thậm chí cáo buộc anh đã bỏ rơi đội bóng thời niên thiếu của mình.
“Không nghi ngờ gì về tài năng của cậu ấy, thực sự phi thường. Trong một trận đấu lớn, Rashford đã tỏa sáng và bàn thắng thứ hai thật tuyệt vời”, Scholes chia sẻ trên podcast The Good, The Bad & The Football.
“Nhưng tôi thực sự khó mà cảm thấy vui cho cậu ấy, khó mà thấy hài lòng cho cậu ấy. Chủ yếu bởi thái độ của Rashford ở Man United. Lúc cậu ấy chuẩn bị ra đi, tôi nghĩ đó là một nỗi ô nhục, không nỗ lực, gần như chẳng muốn cống hiến gì.
Được thôi, nếu cậu bất đồng với huấn luyện viên thì có thể chấp nhận. Nhưng hãy nhớ rằng, cậu vẫn còn đồng đội bên cạnh. Cậu còn có 80.000 người trên khán đài mỗi tuần, họ cần thấy sự cố gắng.
Quá nhiều lần tôi chứng kiến Rashford lững thững trên sân chỉ vì muốn rời đi. Thái độ ấy, phong thái ấy, thực sự là một sự ô nhục. Tôi nghĩ Rashford đã thực sự bỏ rơi Man United. Và một khi đã từ bỏ một lần, cậu sẽ lại từ bỏ một lần nữa”.