Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

"Sát thủ" Mata trở lại, Chelsea lợi hại gấp nhiều lần

Chủ Nhật 30/09/2012 02:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tính đến trước cuộc chạm trán Arsenal, Juan Mata đã góp mặt ở 8 trận đấu của Chelsea kể từ đầu mùa, và không lần nào chơi trọn 90 phút. Ở Emirates tối qua cũng vậy, nhưng trước khi rời sân nhường chỗ cho Bertrand ở phút 85, tiền vệ người TBN đã kịp in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của The Blues.

Trong giai đoạn đầu mùa mà Chelsea thắng như chẻ tre, Eden Hazard chính là nguồn cảm hứng của đội bóng thành London. Đến trận mở màn chiến dịch Champions League, đến lượt Oscar bùng nổ với một cú đúp vào lưới Juventus. Trong quãng thời gian ấy, Mata vẫn hoàn toàn im tiếng. Thậm chí, có thời điểm người ta đã sợ rằng cựu cầu thủ Valencia sẽ bị đánh bật khỏi tuyến giữa đông đảo và chất lượng của Chelsea.

juan mata
 

Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần thay đổi. Cầu thủ mang cái họ có nghĩa là... “sát thủ” đã dần chứng tỏ mình vẫn còn rất hữu dụng tại Stamford Bridge. Trong trận thắng Stoke 1-0 ở vòng trước, Mata chính là người đặt Ashley Cole vào thế dứt điểm thuận lợi với một cú đánh gót đầy tinh tế. Ở trận Wolves tại vòng 3 cúp Liên đoàn, anh lại là nguồn cảm hứng với 2 lần dọn cỗ. Và đến tối qua, có thể tin chắc rằng Mata đã thực sự trở lại.

Giữa hiệp 1, anh chính là người giúp Torres cụ thể hóa ưu thế của Chelsea với một quả đá phạt vừa tầm để El Nino tung cú volley xé lưới Arsenal. Và bước sang hiệp 2, khi Pháo thủ san bằng tỷ số và lấy lại phần nào thế trận, lại là tiền vệ này kết liễu đội chủ nhà với một cú đá phạt hàng rào hiểm hóc. Có thể, bóng đã sạt qua chân của trung vệ Koscielny, khiến thủ thành Mannone phải bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Nhưng nên nhớ, chính pha lập công ấy đã dập tắt hy vọng của Arsenal. Và rõ ràng, Mata cũng đã chơi trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu mùa này, khi gần như một mình anh đem về 3 điểm cho The Blues.

Ngoài ra, nó cũng sẽ đem lại cho HLV Di Matteo một cơn đau đầu dễ chịu. Bởi khi Hazard có vẻ như đã bị bắt bài, còn Oscar không phải trận nào cũng tỏa sáng rực rỡ như trước Juve, chiến lược gia người Italia đã tìm lại được cú đấm lợi hại từ phía sau nơi “Sát thủ”. Và có lẽ, việc xoay vòng bộ ba kỹ thuật gia này cũng là giải pháp hợp lý hơn là miễn cưỡng tích hợp họ nơi hàng tiền vệ.

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X