Trong trận cầu tâm điểm tại vòng 32 Ngoại hạng Anh vừa diễn ra chiều ngày Chủ Nhật, 12/4, tiền vệ Rayan Cherki đã có một màn trình diễn chói sáng, để qua đó giúp The Citizens tiếp tục cuộc đua vô địch với Arsenal.
Ở trận này, "nhạc trưởng" tuyến giữa Man xanh một lần nữa cho thấy khả năng sáng tạo thượng thừa, khi có quả tạt chuẩn xác để Nico O’Reilly đánh đầu mở tỷ số ở phút 51.
Ngay trước khi đồng hồ điểm một giờ thi đấu, ngôi sao người Pháp tiếp tục là linh hồn trong bàn thắng thứ hai với kỹ năng kiểm soát bóng và nhãn quan nhạy bén, trước khi tung đường chuyền sắc lẹm cho Marc Guéhi dứt điểm tinh tế.
| Rayan Cherki ăn mừng cùng các đồng đội. |
Và sau trận đấu, khi được hỏi về những áp lực mà mình và các đồng đội đang gặp phải trong cuộc đua vô địch, Rayan Cherki đã cho biết: "Không, tôi chẳng thấy áp lực nào cả. Tôi đơn giản là chỉ muốn ra sân cùng đồng đội, tận hưởng niềm vui bóng đá và kiến tạo cho Guéhi, Erling Haaland hay bất kỳ ai, bởi vì đội bóng cần những bàn thắng. Chúng tôi cũng cần giữ sạch lưới nữa và hôm nay Guéhi đã làm quá tốt nhiệm vụ đó. Và cả đội hiện đang rất hạnh phúc".
Dù nhận được vô số lời khen ngợi cho đường kiến tạo ở bàn thắng thứ hai, Cherki vẫn khiêm tốn cho rằng công lớn thuộc về Guéhi với pha chạm bóng và dứt điểm hoàn hảo.
"Khi chuyền bóng, tôi cũng không chắc liệu anh ấy có ghi bàn hay không, nhưng tôi thấy mừng cho anh ấy và toàn đội. Vấn đề không nằm ở đường chuyền của tôi, mà là ở cách anh ấy khống chế và xử lý bóng cực kỳ mượt mà. Tôi thực sự chung vui cùng anh ấy."
Chiến thắng tại Stamford Bridge giúp Man City tiến thêm một bước trên hành trình tiến tới ngôi vương giải đấu. Và ở vòng đấu tiếp theo, The Citizens sẽ bước vào trận 'chung kết' mùa giải gặp Arsenal.
Nói về trận đấu này, Rayan Cherki cho biết thêm: "Giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng cho trận gặp Arsenal. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu rực lửa".