Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Sao Liverpool thẳng thắn chỉ trích đội nhà sau thất bại ở cúp FA

Chủ Nhật 06/05/2012 08:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trung vệ người Đan Mạch lên tiếng chỉ trích bộ mặt của Quỷ đỏ thành Merseyside trong trận thua trước Chelsea tai Wembley.

Liverpool đã không thể giải tỏa cơn khát danh hiệu của mình. Dù đã tiến sâu vào cúp FA nhưng tại trận đấu cuối cùng, họ lại để thua Chelsea với tỷ số 1 – 2 qua đó, tự đánh mất chức vô địch FA vào tay đội bóng thành London.

Ngay sau trận thua tại FA Cup, trung vệ Daniel Agger bên phía Liverpool đã “đăng đàn” lên tiếng than vãn về phong độ của Quỷ đỏ dẫn đến trận thua trước The Blues. Những sai lầm của hàng phòng ngự chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ nhất. Ramires đã tận dụng rất tốt cơ hội khi Jay Spearing mắc sai lầm ở khu vực giữa sân. Hàng thủ của Liverpool đã chơi không thực sự tập trung nên bàn thắng thứ nhất đã đến, sau đó Didier Drogba đã nới rộng khoảng cách ngay sau giờ nghỉ giải lao.

Agger trong trận đấu với Chelsea
Agger trong trận đấu với Chelsea

Việc đưa Andy Carroll vào sân là sự thay đổi người hợp lý của HLV Kenny Daglish nhưng nó đã quá muộn để ngăn cản đội bóng phía Tây thành phố London đến với danh hiệu vô địch FA Cup.

Phát biểu trên TalkSport, Agger cho biết: “Chúng tôi đã không thực sự cố gắng ngay từ những phút đầu tiên và điều đó là không đủ tốt cho một trận Chung kết”.

Chelsea giành kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian thi đấu. Liverpool chỉ thực sự gây được khó khăn về phía thủ thành P. Cech vào 30 phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, trung vệ người Đan Mạch này vẫn tiếp tục đổ lỗi cho thất bại tại Wembley là do sự thiếu tập trung của Liverpool chứ không phải do Chelsea đã thi đấu hay hơn. “ Chúng tôi đã mất danh hiệu FA Cup sau khi thua Chelsea 1 – 2. Nhưng không phải bởi vì Chelsea đã chơi xuất sắc mà bởi vì chúng tôi đã nhập cuộc không thực sự tốt”, Agger nói tiếp, “Chúng tôi chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình”.

Sau thất bại trước Chelsea tại FA Cup, trong 3 ngày tới, Liverpool sẽ có trận đấu tiếp đón The Blues ngay tại Anfield ở trận đấu lượt về Premier League. Đây sẽ là cơ hội để đoàn quân HLV Daglish rửa hận cho trận đấu tại Wembley.

  • Hà Linh
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X