Thứ Ba, 14/10/2025
Zalo

Sao Brazil thừa nhận áp lực tại Man United

Thứ Ba 14/10/2025 09:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gia nhập MU được 2 tháng, tiền đạo Matheus Cunha đang sống trong áp lực của sự kỳ vọng ở cả cấp CLB lẫn ĐT quốc gia Brazil.

“Mới chỉ 2 tháng kể từ khi tôi gia nhập Man United, nhưng tôi có cảm giác mình đã ở đây từ lâu, vì tình hình hiện tại của CLB”, bom tấn 62,5 triệu bảng bày tỏ. “Tôi phải mang lại kết quả càng sớm càng tốt, vì tôi là một bản hợp đồng lớn. Tất cả điều đó giúp tôi nhanh chóng thích nghi và cảm thấy thoải mái hơn khi trở lại ĐT quốc gia”.

Trong cuộc trò chuyện với báo giới Brazil, Cunha cũng nói về việc anh thường bị gán mác là trung phong cắm. Cầu thủ sinh năm 1999 bày tỏ: “Tôi từng thi đấu cả sự nghiệp trẻ của mình ở vị trí tiền vệ. Khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải thích nghi với sơ đồ 4-3-3, nơi bạn buộc phải chọn đá trung phong, chạy cánh hoặc tiền vệ số 8. Tôi phải điều chỉnh bản thân, nhưng đó là điều tích cực, bởi nó giúp tôi trở thành một cầu thủ đa năng, có thể trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau và giúp ích cho đội bóng”.

Matheus Cunha trong cuoc phong van moi day
Matheus Cunha trong cuộc phỏng vấn mới đây

Kể từ đầu mùa giải, Matheus Cunha vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo cho Man United. Nhưng tại Brazil, anh vẫn đóng vai trò quan trọng và đóng góp lớn trên hàng công của HLV Carlo Ancelotti. Bên cạnh giấc mơ thi đấu cho Quỷ đỏ, Cunha hướng đến giành chức vô địch World Cup trong màu áo ĐT quốc gia Brazil.

“Tôi nghĩ vì tôi đang chơi cho Man United nên người ta xem tôi thi đấu nhiều hơn, và nhờ vậy họ hiểu rõ hơn cách tôi chơi. Tôi hiểu rằng mình mang trên vai trọng trách của một trung phong, đó là điều đi kèm với danh tiếng sau Thế vận hội Tokyo. Nếu áp lực đó giúp chúng tôi nâng cúp vô địch, thì tôi sẵn sàng chịu đựng những hiểu lầm xung quanh vị trí của mình. Góp mặt ở ĐT quốc gia và khoác áo Man United là một đẳng cấp khác, một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi”, Matheus Cunha khẳng định.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Kostas Tsimikas: Người nghiện sĩ đáng mến của Liverpudlians

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.

Video

Xem thêm
top-arrow
X