Zalo

Sao Arsenal ăn thẻ vàng hài hước vì “hỗn” với trọng tài

Thứ Ba 03/03/2020 21:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Matteo Guendouzi bị Mike Dean thẳng tay cảnh cáo vì tỏ thái độ và thậm chí dọa dẫm sẽ ném bóng vào người ông trong trận thắng ở FA Cup.

Sau thảm họa bị loại cay đắng khỏi Europa League ngay trên sân nhà, cộng thêm tình hình đua tranh Top 4 Premier League tương đối mong manh hiện tại, Arsenal dù ít dù nhiều cũng tìm được niềm an ủi ở đấu trường FA Cup với tấm vé vào vòng tứ kết.

Matteo Guendouzi
Matteo Guendouzi

Tuy nhiên, chiến thắng nhẹ nhàng trên sân Portsmouth cũng trở nên phần nào kém vui cho Pháo Thủ thành London với tấm thẻ vàng không đáng có của Matteo Guendouzi. Chính ra dưới góc độ khác, đó cũng có thể nhìn nhận là một tình huống hài hước kiểu trào phúng, dở khóc dở cười.

Phút 35, Arsenal được hưởng một quả đá phạt sau khi Eddie Nketiah bị cầu thủ đối phương đốn ngã. Matteo Guendouzi ngay lập tức đoạt lấy trái bóng để thực hiện một pha đá phạt nhanh. Tuy nhiên, anh bị trọng tài Mike Dean nhắc nhở vì đặt sai vị trí.

Khi tiền vệ người Pháp chuẩn bị thực hiện sút phạt lần thứ hai, trọng tài người Anh lại tiếp tục nhắc nhở tương tự. Dường như cảm thấy khó chịu vì bị phàn nàn nhiều lần và mãi chưa thể đưa bóng vào cuộc, Guendouzi đã có hành động tỏ thái độ.

Sao trẻ trâu của Arsenal giơ bóng thật cao ngang qua đầu trước khi đặt bóng vào vị trí trọng tài yêu cầu kiểu dọa sẽ ném bóng vào người. Vị vua áo đen nhạy cảm này sau đó đã rút thẻ vàng dành cho Guendouzi khi cho rằng cầu thủ này cố tình chọc tức và vô lễ với ông.

Video của Matteo Guendouzi gây được rất nhiều sự chú ý và phản hội trái chiều trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là tấm thẻ vàng khá dị và phần nào xứng đáng cho tiền vệ người Pháp, trong khi các CĐV Arsenal còn bông đùa ông Mike Dean là fan của Tottenham, hàng xóm kình địch của Pháo Thủ thành London.

video
Gia Khoa
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X