- Nhận định Fulham vs MU (22h30 ngày 24/8): Chiến thắng thứ 9 liên tiếp cho Quỷ đỏ?
- MU hy vọng Tottenham sẽ quay lại hỏi mua Alejandro Garnacho
- Napoli gửi thêm đề nghị cho MU vụ Rasmus Hojlund
Ruben Amorim úp mở về việc dùng Onana trước Fulham
Sai lầm của Bayindir trong trận mở màn trước Arsenal đã trực tiếp dẫn đến thất bại 0-1 ngay tại Old Trafford. Trong khi đó, Onana dù đã hồi phục chấn thương gân khoeo nhưng chỉ kịp tham gia ba buổi tập, khiến anh bị gạt tên khỏi danh sách thi đấu.
![]() |
Ruben Amorim úp mở về việc dùng Onana trước Fulham |
Phát biểu trong buổi họp báo trước vòng 2, Ruben Amorim cho biết: “Onana đã sẵn sàng từ tuần trước, nhưng ai sẽ bắt chính thì chúng ta phải chờ xem. Fulham là đối thủ rất khó chịu, họ có bản sắc rõ ràng, kinh nghiệm và sự tự tin khi chơi ở Premier League. Đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho chúng tôi”.
Bên cạnh vấn đề thủ môn, Man United còn đang đau đầu với khâu nhân sự. Dù xuất hiện tin đồn về việc quan tâm thủ thành Senne Lammens của Royal Antwerp, các nguồn tin thân cận cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy Onana sẽ ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford lúc này là thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch.
Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia đều bị gạt khỏi nhóm tập luyện chính. Amorim chia sẻ thẳng thắn: “Tôi biết đây không phải là tình huống lý tưởng, nhưng họ muốn tìm bến đỗ mới. Công việc của chúng tôi là sắp xếp để đôi bên cùng hài lòng. Trong khi đó, tôi phải tập trung xây dựng đội bóng với những cầu thủ sẽ là tương lai. Khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, mọi chuyện sẽ khác. Khi đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.
Ngoài ra, Rasmus Hojlund cũng sẵn sàng trở lại thi đấu sau khi Man United hoàn tất thương vụ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Tiền đạo người Đan Mạch vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp dù không có tên trong trận gặp Arsenal. Napoli đang quan tâm, nhưng hiện tại chưa có thỏa thuận nào được chốt.
Amorim khép lại bằng lời nhắn nhủ: “Hãy chờ tới khi thị trường đóng cửa, lúc đó mọi thứ mới thực sự rõ ràng”.