Thứ Sáu, 31/10/2025
Zalo

Ruben Amorim: “Tôi không đổi triết lý dù có thể thắng nhiều hơn”

Thứ Sáu 31/10/2025 08:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huấn luyện viên Ruben Amorim khẳng định ông hoàn toàn tôn trọng quyền nhận xét của Sean Dyche trong vai trò chuyên gia trên truyền hình, nhưng nhấn mạnh rằng mình chưa bao giờ có ý định thay đổi hệ thống chiến thuật dù phải chịu áp lực từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông.

Ruben Amorim: “Tôi không đổi triết lý dù có thể thắng nhiều hơn”

Trong thời gian thất nghiệp, Sean Dyche từng phát biểu rằng ông có thể giành nhiều chiến thắng hơn với đội hình của Man United nếu chơi 4-4-2 thay vì sơ đồ 3-4-3 mà Ruben Amorim đang sử dụng. Hiện tại, Amorim đang giúp Man United trở lại mạnh mẽ với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp và sẽ đụng độ Sean Dyche vào thứ Bảy này, khi “Quỷ đỏ” làm khách trên sân City Ground của Nottingham Forest.

Ruben Amorim “Tôi không đổi triết lý dù có thể thắng nhiều hơn” 1
Ruben Amorim: “Tôi không đổi triết lý dù có thể thắng nhiều hơn”

Trả lời phóng viên khi được nhắc về bình luận này, Amorim bình thản đáp lại: “Có thể Dyche nói đúng. Nếu chúng tôi chơi 4-4-2, biết đâu sẽ thắng nhiều trận hơn. Nhưng tôi đã nói nhiều lần rằng phong cách của tôi cần thời gian để hoàn thiện, và về lâu dài nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Không ai có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra”.

Amorim cũng tỏ ra hiểu và thông cảm với những bình luận mạnh miệng của đồng nghiệp:

“Tôi có thể nhìn Dyche dưới hai góc độ, một huấn luyện viên và một chuyên gia bình luận. Nếu bạn là chuyên gia mà không dám nói những điều mạnh mẽ, tôi sẽ chẳng muốn xem bạn đâu! Tôi cũng vậy thôi. Tôi hiểu đó là công việc khác hoàn toàn. Tôi biết Dyche là người thông minh, rất hiểu bóng đá, và ông ấy cũng biết rõ rằng nói về trận đấu và huấn luyện đội bóng là hai việc rất khác nhau”.

Trận đấu với Forest cũng đánh dấu tròn một năm Amorim được bổ nhiệm dẫn dắt Man United thay thế Erik ten Hag. 3 chiến thắng liên tiếp trước Sunderland, Liverpool và Brighton đã giúp ông tạm thời giảm bớt áp lực sau giai đoạn khó khăn, nhưng vị thuyền trưởng 39 tuổi thừa nhận quãng thời gian ở Old Trafford không hề dễ dàng.

“Đó là một hành trình dài, thực sự nhiều thử thách”, Amorim chia sẻ. “Có những khoảnh khắc tốt và cả những giai đoạn rất tệ, nhưng tôi đã học được nhiều điều quý giá. Tôi nhận ra rằng ngay cả khi ở thời điểm tồi tệ nhất, tôi vẫn có thể kiên định với niềm tin và triết lý của mình, và đó là điều quan trọng với bất kỳ ai.

Dẫn dắt Man United là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi muốn gắn bó ở đây trong nhiều năm nữa”.

Có thể bạn quan tâm

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Có một Bournemouth thăng hoa dù bán gần hết trụ cột

Mùa hè vừa qua, Bournemouth đã bán thủ môn số một và 3/4 vị trí ở hàng thủ để thu về hơn 200 triệu bảng. Thế nhưng, họ cũng đã từ chối những lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng từ Manchester United và Tottenham Hotspur dành cho Antoine Semenyo ở kỳ chuyển nhượng. Chưa dừng lại ở đó, họ còn giữ chân thành công 3 trụ cột khác trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Với Nick Woltemade, Newcastle đang đầu tư vào điều tốt đẹp hơn!

Với Nick Woltemade, Newcastle đang đầu tư vào điều tốt đẹp hơn!

Với Nick Woltemade, Newcastle đang đầu tư vào điều tốt đẹp hơn!

Trên khán đài St James’ Park, những tiếng hô vang “Woltemade! Woltemade!” nổi lên hòa lẫn tiếng cười giễu cợt dành cho Alexander Isak, người từng là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Newcastle. Thế nhưng giờ đây, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là một chàng trai trẻ người Đức, đến từ Stuttgart với bản lý lịch chẳng mấy nổi bật.

Video

Xem thêm
top-arrow
X