- MU cân nhắc đưa De Gea trở lại Old Trafford
- Tân binh nỗ lực, MU vẫn thua Arsenal trong ngày mở màn Premier League 2025/26
- Ruben Amorim và mùa hè quyết định vận mệnh MU
Ruben Amorim thẳng thắn: “Old Trafford đã mất đi sự đáng sợ"
Mùa giải 2024/25 vừa qua là nỗi ám ảnh của Man United. Họ để thua tới 9 trận ngay trên thánh địa Old Trafford, kết thúc ở vị trí thứ 15, mùa giải tệ hại nhất ở hạng đấu cao nhất nước Anh trong hơn nửa thế kỷ. Ruben Amorim, người lên thay Erik ten Hag từ tháng 11, đã tiến hành một cuộc đại tu quy mô trong mùa hè với sự xuất hiện của Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Bộ ba này được kỳ vọng sẽ mang đến sức công phá mới và thổi bùng lại sự tự tin đã mất nơi các cầu thủ cũng như khán giả tại Old Trafford.
Ruben Amorim thẳng thắn: “Old Trafford đã mất đi sự đáng sợ" |
Chia sẻ trước giới truyền thông, Amorim nhấn mạnh: “Chúng tôi phải biến Old Trafford thành nơi mà các cổ động viên cảm thấy phấn khích. Điều đó vô cùng quan trọng. Trận đầu tiên gặp Arsenal, ai cũng nghĩ họ sẽ thắng. Tôi biết rõ điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ có mặt ở đây Chủ nhật này để thay đổi kịch bản.
Nó không chỉ là vấn đề tinh thần của cầu thủ, mà còn liên quan đến cảm xúc của người hâm mộ. Trong trận giao hữu với Fiorentina, tôi đã cảm nhận rõ sự lo lắng trên khán đài. Cảm giác này không thể thay đổi chỉ sau một ngày hay một trận đấu, mà chúng ta phải cùng nhau chiến đấu. Cầu thủ, ban huấn luyện và cả cổ động viên, tất cả cùng đồng lòng thì mới có thể xoay chuyển tình thế. Muốn trở lại đỉnh cao, đặc biệt là muốn chinh phục các danh hiệu, chúng ta phải biết cách chiến thắng ngay trên sân nhà”.
Áp lực đặt nặng lên vai Amorim sau khi Man United chi tới 210 triệu bảng trong mùa hè và chuẩn bị thanh lọc những cầu thủ bị gạt ra rìa. Ưu tiên lớn nhất mùa này của “Quỷ đỏ” là biến Old Trafford thành nơi mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ khi hành quân tới. Amorim tin rằng chỉ khi xây dựng lại sự áp đảo tại thánh địa này, Man United mới có thể quay lại cuộc đua danh hiệu.
Cuối tuần này, Arsenal sẽ hành quân tới Old Trafford trong trận mở màn Premier League. Amorim đặt mục tiêu tạo nên một chiến thắng mang tính tuyên bố. Cả Sesko, Cunha lẫn Mbeumo đều nhiều khả năng được tung ra sân, trong lúc người hâm mộ nóng lòng chờ đợi một phiên bản Man United sắc bén và tàn nhẫn hơn.