- MU xem xét nghiêm túc khả năng chiêu mộ Ruben Neves
- HLV Amorim: MU cần thay đổi tư duy để chiến thắng
- HLV Amorim nhớ Lisandro Martinez, MU nhận tin vui của Mount và Cunha
Ruben Amorim: "Giáo hoàng cũng không thể khiến tôi thay đổi sơ đồ 3-4-3”
Một trong những chỉ trích lớn nhất dành cho Ruben Amorim là sự bảo thủ với sơ đồ 3-4-3, thay vì chuyển sang hàng thủ bốn người. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe có đề nghị thay đổi cách tiếp cận về chiến thuật trong buổi họp tại Carrington hôm thứ Năm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp dứt khoát:
“Không, không, không. Không ai cả. Ngay cả Giáo hoàng cũng không thể khiến tôi thay đổi”, Amorim nhấn mạnh.
![]() |
Ruben Amorim: "Giáo hoàng cũng không thể khiến tôi thay đổi sơ đồ 3-4-3” |
“Đây là công việc của tôi, là trách nhiệm của tôi, là cuộc sống của tôi. Sẽ có sự tiến hóa, nhưng chúng tôi cần từng bước đi đúng đắn. Nếu tôi là cầu thủ và thấy huấn luyện viên của mình, chỉ vì áp lực, lại vội thay đổi hệ thống, thì ngay lập tức cái nhìn của họ về tôi sẽ khác đi. Mọi quyết định đều có ảnh hưởng đến toàn đội, và tất cả đều quan trọng”.
Dù kiên định với sơ đồ chiến thuật, Amorim thừa nhận có thể cân nhắc thay đổi ở vị trí thủ môn. Altay Bayindir đã bắt chính cả bốn trận tại Premier League mùa này, nhưng sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tạo ra sự cạnh tranh mới.
“Không ai có vị trí mặc định. Mọi người đều phải chiến đấu. Tôi chỉ tìm cách giành chiến thắng, chọn ra phương án tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Đến cuối mùa, có thể đội hình sẽ rất khác so với hiện tại. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm sự kết nối để chơi tốt hơn và giành điểm”, Amorim cho biết.
Cuối tuần này, Man United sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford với mục tiêu gượng dậy sau thất bại trong trận derby trước Man City. Trận đấu còn được chú ý bởi sự trở lại của Alejandro Garnacho, cầu thủ người Argentina gia nhập Chelsea mùa hè vừa qua sau mâu thuẫn với Amorim liên quan đến thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra bình thản: “Tôi không bận tâm đến Garnacho. Tôi chỉ quan tâm đến việc thắng trận. Không quan trọng đối thủ tung ai vào sân hay dư luận nói gì. Tôi chỉ tập trung vào chiến thắng, đó là mối bận tâm duy nhất của tôi”.