Roy Keane chỉ trích Man United sau trận hòa West Ham
Trên sân Old Trafford, West Ham giật lại 1 điểm ở phút 83 khi Soungoutou Magassa ghi bàn gỡ hòa 1-1, xóa nhòa lợi thế dẫn trước mà Diogo Dalot mang lại cho đội chủ nhà Man United.
Dưới thời HLV Ruben Amorim, Man United chỉ giành được 20 điểm sau 27 trận sân nhà, con số đáng báo động. “Quỷ đỏ” cũng chỉ thắng 1/5 trận gần nhất tại Premier League, hòa 3 lần dù đều dẫn trước.
| Roy Keane chỉ trích Man United sau trận hòa West Ham |
Roy Keane không giấu được sự thất vọng: “Ghi bàn trước, lại đối đầu một đội trong nhóm cuối bảng, vậy mà họ ngừng pressing, giảm nhịp độ”, cựu đội trưởng Man United nói. “Không thể phủ nhận West Ham xứng đáng có bàn gỡ. United tự tạo áp lực cho chính mình. Mỗi lần xem đội bóng này, tôi lại thất vọng. Họ thiếu sắc bén, không đủ quyết liệt để kết liễu trận đấu”.
Ông tiếp tục: “Một phút trước họ có vẻ đang tiến bộ, chỉ cần thắng là lên thứ 5, vậy mà lại đánh rơi lợi thế. Quá nhiều sự bực bội. Hãy thể hiện đẳng cấp của mình. 3 hay 4 trận gần đây chỉ toàn sự tuyệt vọng. Có cơ hội lớn để giải quyết trận đấu nhưng họ lại chơi như sợ hãi”.
Keane cho rằng những vấn đề kéo dài nhiều trận gần đây đã phơi bày rõ bản chất của United:
“Họ không đủ tốt để giành chiến thắng. Sự bực tức của nhóm cầu thủ này ở đâu? Tôi xem rất kỹ, họ thiếu chất lượng, thiếu cường độ. Trận gặp Palace họ ghi được 2 bàn nhưng phòng ngự như một đội nghiệp dư. Ở CLB này, kỳ vọng luôn lớn và cầu thủ phải biết đối diện”.
Huyền thoại người Ireland cũng đặt dấu hỏi về tiêu chuẩn thi đấu của United khi họ mất tập trung trong tình huống cố định dẫn đến bàn thua. Tính từ đầu mùa trước, chỉ West Ham (17 bàn) thủng lưới từ phạt góc nhiều hơn Man United (15 bàn) tại Premier League.
“Lý do bạn khoác áo Man United là để biết cách xử lý những thời điểm như thế”, Keane nhấn mạnh. “Nếu họ lo lắng hay sợ hãi, thì phải tự hỏi: vì sao họ lại ở đây? Sợ West Ham ư? Không thể hiểu nổi”.