Rosenior: Bổ nhiệm tôi sẽ là quyết định đúng đắn nhất của Chelsea
Sân Stamford Bridge chìm trong tiếng la ó dữ dội khi trọng tài Anthony Taylor nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên, thời điểm Chelsea bị West Ham dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà thi đấu nhạt nhòa khi có tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Napoli hồi giữa tuần.
Phản ứng từ các khán đài gay gắt đến mức thủ môn Robert Sanchez và trung vệ Trevor Chalobah dường như đã có những tranh cãi căng thẳng với một số CĐV khi rời sân trong giờ nghỉ.
![]() |
| Rosenior: Bổ nhiệm tôi sẽ là quyết định đúng đắn nhất của Chelsea |
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai, khi Liam Rosenior tung Marc Cucurella, Joao Pedro và Wesley Fofana vào sân, đồng thời rút Benoit Badiashile, Jorrel Hato và Alejandro Garnacho. Động thái đại phẫu bên hành lang trái, khu vực thi đấu kém hiệu quả nhất của Chelsea trong hiệp một, đã giúp đội chủ sân Stamford Bridge lột xác hoàn toàn.
Enzo Fernandez ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ hiệp hai, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, biến Stamford Bridge từ bầu không khí thất vọng thành lễ hội ăn mừng chỉ trong vòng 45 phút.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Rosenior cho biết: “Phải nói rằng các CĐV đã tuyệt vời trong hiệp hai. Họ có lý khi la ó ở hiệp một. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Màn trình diễn của chúng tôi khi đó không đạt yêu cầu, từ sự gắn kết, năng lượng cho tới khả năng ra quyết định.
Nhìn thấy họ 45 phút sau vui mừng và hạnh phúc với những gì đội bóng thể hiện khiến tôi rất tự hào. Tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ rằng: ‘Chúng ta có thể biến cảm giác tệ nhất của mùa giải thành cảm giác tuyệt vời nhất’. Và họ đã ra sân, chơi một hiệp hai xuất sắc".
Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên Chelsea lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 2 bàn ngay trong hiệp một tại Premier League. Kết quả đó cũng giúp The Blues vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Đây có thể là cột mốc mang tính bước ngoặt trong giai đoạn đầu của triều đại Rosenior tại Stamford Bridge.
“Tôi hy vọng theo thời gian, mọi người sẽ nói rằng việc bổ nhiệm tôi là quyết định đúng đắn nhất mà CLB từng đưa ra”, ông chia sẻ thêm. “Nhưng tôi không thể tập trung vào điều đó. Chelsea là một CLB lớn, giàu truyền thống và có lịch sử giành danh hiệu. Các CĐV muốn tiếp tục chiến thắng, và tôi cũng vậy.
Với một HLV đến giữa mùa giải, không có nhiều buổi tập, nhưng giành được 6 chiến thắng trong 7 trận, đó không phải là sự khởi đầu tệ. Chỉ cần đội bóng thể hiện tinh thần chiến đấu, năng lượng và cường độ như trong hiệp hai, các CĐV sẽ luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi".
Trên đường Pitch

Chelsea
