Rooney thừa nhận sai lầm khi nghi ngờ Bryan Mbeumo
Sau một mùa giải thăng hoa cùng Brentford, nơi Bryan Mbeumo ghi 20 bàn sau 38 trận tại Premier League, Manchester United đã tiếp cận “Bầy ong” để chiêu mộ ngôi sao chạy cánh này. Hai lời đề nghị đầu tiên bị Brentford từ chối, nhưng cuối cùng United đã đạt thỏa thuận với mức phí lên tới 71 triệu bảng cho cầu thủ người Cameroon.
Rooney thừa nhận sai lầm khi nghi ngờ Bryan Mbeumo |
Trong nhiều mùa giải gần đây, Mbeumo luôn là nhân tố nổi bật nhất của Brentford, điều khiến ban lãnh đạo United và HLV Amorim quyết tâm đưa anh về Old Trafford. Tuy nhiên, không ít người vẫn nghi ngờ khả năng của Mbeumo khi phải thích nghi ở một môi trường lớn như Manchester United, trong đó có cả huyền thoại Wayne Rooney.
Thế nhưng, cầu thủ 26 tuổi đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Anh góp mặt trong đội hình xuất phát ở cả 8 trận Premier League mùa này, ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Burnley hồi tháng trước, trước khi mở tỉ số trong chiến thắng trước Liverpool tại Anfield. Ngoài ra, Mbeumo còn có một pha kiến tạo trong trận thắng Sunderland.
Phát biểu sau trận thắng Liverpool, Rooney chia sẻ trên chương trình The Wayne Rooney Show: “Với tôi, Mbeumo chính là cầu thủ nổi bật nhất của Manchester United mùa này. Cậu ấy chưa được ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và sự hy sinh của mình cho tập thể. Thành thật mà nói, khi United ký hợp đồng với Mbeumo, tôi đã hơi nghi ngờ về năng lực của cậu ấy, nhưng giờ thì tôi đã sai. Cậu ấy là bản hợp đồng tuyệt vời, thậm chí là cầu thủ xuất sắc nhất của United từ đầu mùa. Và chiến thắng này thực sự là một kết quả quan trọng cho HLV Amorim. Tôi từng nghi ngờ chiến thuật, tinh thần của cầu thủ, nhưng thắng ở Anfield là lời khẳng định mạnh mẽ nhất”.
Dù Mbeumo mở tỉ số cho United, nhưng chính Harry Maguire là người mang về chiến thắng chung cuộc với pha đánh đầu chuẩn xác, giúp “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm quý giá. Rooney đặc biệt ca ngợi trung vệ người Anh về bản lĩnh kiên cường: “Tôi thật sự khâm phục Harry. Cậu ấy từng bị chế giễu khắp nơi, thậm chí bị đưa ra làm trò cười trong các chương trình, cả ở Anh lẫn nước ngoài. Việc bị tước băng đội trưởng, bị chỉ trích vô cớ, đó là sự bắt nạt. Nhưng cậu ấy vẫn đứng vững, tiếp tục cống hiến, và giờ đang chứng minh phẩm chất của một cầu thủ đẳng cấp. Tôi rất vui cho cậu ấy và cả gia đình vì đã vượt qua giai đoạn tồi tệ ấy”.
Manchester United sẽ trở lại sân Old Trafford để tiếp đón Brighton vào ngày 25 tháng 10 trong khuôn khổ Premier League.