Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Rooney "khát" danh hiệu vô địch Champions League

Thứ Sáu 21/01/2011 04:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền đạo Wayne Rooney đang đặt mục tiêu giúp Man United giành quyền dự trận chung kết Champions League mùa này, vốn được tổ chức trên sân Wembley ở thủ đô London.

Mới trở lại thi đấu sau chấn thương, Rooney cho biết anh hy vọng rằng sẽ sớm lấy lại được phong độ ổn định: “Hiện tôi cảm thấy ổn. Phong độ của tôi đã cải thiện dần trong những trận đấu vừa qua. Là một tiền đạo, bạn luôn muốn ghi thật nhiều bàn thắng và tôi cũng vậy. Những rắc rối về vấn đề gia hạn hợp đồng của tôi đã được giải quyết. Tôi biết rằng mình đã đưa ra một quyết định hợp lý khi gia hạn hợp đồng với Man United. Đó là một quãng thời gian khó khăn, song tôi đang rất khát khao giúp đội bóng giành được những danh hiệu”.



Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí có tên Champions League của UEFA, Rooney thừa nhận rằng anh rất muốn được một lần nữa nâng cao danh hiệu vô địch giải đấu sáng giá nhất châu Âu: “Champions League luôn là một danh hiệu mà nhiều đội bóng khát khao. Chúng tôi từng giành chức vô địch ở Moscow hồi năm 2008. Thật tuyệt với nếu Man United lập lại được thành tích đó ngay trên sân nhà ở Wembley vào tháng Năm tới”.

Đối thủ sắp tới của Man United ở Champions League là Marseille, đội bóng mà “Quỷ Đỏ” từng chạm trán trong chiến dịch giành cú ăn Ba lịch sử hồi năm 1999. Rooney nhận định: “Đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi tin rằng Man United đủ sức giành quyền đi tiếp. Các đội bóng Pháp có lối chơi kỹ thuật, song Marseille cũng là một đội bóng có tổ chức và thi đấu mạnh về thể lực. Nếu đạt được phong độ tốt nhất, tôi tin rằng Man United sẽ đánh bại Marseille”.

Về những cầu thủ trẻ của Man United trong mùa giải năm nay như Javier Hernandez, Nani hay Rafael, Rooney chia sẻ quan điểm của anh: “Javier là một tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt. Cậu ấy luôn cố gắng trên sân tập và nỗ lực mỗi khi vào sân. Hy vọng rằng Javier sẽ duy trì được sự tiến bộ trong những năm tới. Rafael đang có một mùa giải khá ấn tượng. Cậu ấy đã được trao cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn, còn với Nani, cậu ấy đã trở thành trụ cột của chúng tôi”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X