Romero quyết tâm cháy hết mình cứu Tottenham khỏi xuống hạng
Hy vọng trụ hạng của Spurs bị giáng đòn nặng nề sau thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Nottingham Forest, khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 17 và đối mặt nguy cơ xuống hạng lần đầu kể từ năm 1977. Chuỗi không thắng của Tottenham tại Premier League đã kéo dài lên con số 13 trận.
Dù hàng nghìn CĐV đổ ra đường tại khu vực N17 để tiếp lửa trước trận, bầu không khí lạc quan nhanh chóng tan biến sau màn trình diễn đáng thất vọng.
![]() |
| Romero quyết tâm cháy hết mình cứu Tottenham khỏi xuống hạng |
“Đây là ngày rất khó khăn với tất cả mọi người. Trước hết, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì luôn sát cánh cùng đội bóng”, Cristian Romero chia sẻ. “Họ đã ủng hộ tuyệt vời, nhưng với chúng tôi, đây là một ngày tồi tệ. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải hiểu rõ tình hình.
Không dễ dàng chút nào, nhưng chúng tôi phải tập trung trở lại sau loạt trận quốc tế và coi 7 trận còn lại như 7 trận chung kết. Tôi hứa sẽ cống hiến 200% trong từng trận. Chúng tôi cần đoàn kết và chiến đấu đến cùng".
Trước đó, Tottenham từng có dấu hiệu khởi sắc với trận hòa trước Liverpool và chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid, thắp lại hy vọng về chiến thắng đầu tiên trong năm 2026. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ trước Forest.
Đội chủ nhà nhập cuộc không tệ, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhờ Richarlison và tình huống phản lưới suýt xảy ra của Igor Jesus. Tuy nhiên, bàn thua ở phút bù giờ hiệp một đã trở thành bước ngoặt, trước khi Spurs sụp đổ hoàn toàn sau giờ nghỉ.
Các bàn thắng của Morgan Gibbs-White và Taiwo Awoniyi trong hiệp hai ấn định chiến thắng cho Forest, khiến nhiều CĐV Tottenham rời sân sớm.
Romero thừa nhận: “45 phút đầu chúng tôi chơi tốt và không để thủng lưới, nhưng bàn thua ở phút cuối hiệp một là quá đơn giản. Sau đó, mọi thứ đã kết thúc".
Đây đã là thất bại sân nhà thứ 10 của Spurs tại giải đấu mùa này, làm tiêu tan phần nào sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Dù vậy, các hội CĐV vẫn dự kiến tiếp tục tổ chức những hoạt động cổ vũ trước trận gặp Brighton vào ngày 18/4.
Romero khép lại: “Sự ủng hộ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc, đặc biệt trong một mùa giải không tốt như thế này. Tôi là người đầu tiên nhận trách nhiệm. Nhưng giờ là lúc toàn đội và ban huấn luyện phải nỗ lực nhiều hơn. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trong 7 trận cuối".
Trên đường Pitch

Tottenham
Cristian Romero
