Rodri đối mặt với án phạt sau phát ngôn về trọng tài
Tiền vệ người Tây Ban Nha lên tiếng sau trận hòa 2-2 với Tottenham Hotspur vào ngày 1/2. Trong cuộc phỏng vấn truyền hình sau trận, cầu thủ 29 tuổi cho rằng trọng tài Rob Jones đã khiến Man City mất hai điểm quý giá khi không thổi phạt lỗi của Dominic Solanke với Marc Guehi ở tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số trong cú đúp hiệp hai.
Rodri nói: “Thành thật mà nói tôi không biết phải cảm thấy thế nào khi xem lại hình ảnh. Trên sân bạn không thể thấy rõ, nhưng đó là pha phạm lỗi rất rõ ràng trước bàn thắng. VAR tồn tại là có lý do và những chi tiết nhỏ như vậy tạo ra khác biệt.”
Rodri đối diện với án phạt |
Anh chỉ trích các quyết định “không công bằng”, cho rằng “có người không muốn chúng tôi chiến thắng”, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi hiếm khi nói về trọng tài và luôn tôn trọng họ, nhưng họ cần chú ý những tình huống như vậy. Cậu ta đá vào chân đối phương, quá rõ ràng. Không chỉ hôm nay mà đã hai, ba trận liên tiếp, và tôi thực sự không hiểu vì sao.”
Dù FA chưa bình luận ngay sau trận, bộ phận kỷ luật tại Wembley Stadium đã lập tức mở cuộc điều tra chính thức. Theo quy định, cơ quan này có ba ngày làm việc để yêu cầu giải trình và cầu thủ cũng có thời hạn tương tự để phản hồi.
Đến hạn chót, FA xác nhận: “Rodri của Manchester City bị cáo buộc có hành vi không phù hợp trong buổi phỏng vấn sau trận đấu tại Premier League ngày 1/2, khi đưa ra phát biểu hàm ý thiên vị và/hoặc đặt nghi vấn về tính liêm chính của trọng tài, vi phạm Điều 3.1. Cậu ấy có thời hạn đến ngày 18/2 để trả lời.”