Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Robinho lại lên án cuộc sống tại Real

Thứ Năm 02/04/2009 21:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Robinho cho biết, dù cho rất vui khi được khoác áo Real Madrid, nhưng cầu thủ này cho biết, ở Tây Ban Nha, anh không thể thực hiện được giấc mơ trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Theo tiền đạo người Brazil, chính ở Manchester City anh mới có thể thực hiện được mục đích một ngày nào đó trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".


Robinho cho rằng thi đấu ở Real không thể mang lại
danh hiệu lớn cho cá nhân anh

Mặc dù mới chỉ ghi được 11 bàn thắng cho Manchester City kể từ đầu giải đến nay, cộng thêm phong độ nghèo nàn trong thời gian qua, nhưng Robinho vẫn tin rằng những gì đang diễn ra ở Man City sẽ giúp anh phát huy hết khả năng của mình.

"Chơi bóng ở Real Madrid đã mang đến cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi đã có cơ hội khoác áo đội bóng đó." Robinho nói. "Tuy nhiên, ở đó tôi không thể đạt được mục đích của mình, đó là giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính vì thế tôi đã ra đi."

"Ở Real, tôi có khả năng và kỹ thuật xứng đáng với một vị trí ở đội hình chính thức. Nhưng điều đó cũng không giúp tôi thường xuyên được ra sân. Nhưng ở Manchester City thì khác, tôi chơi hầu như tất cả các trận đấu và đã có 11 bàn thắng. Số bàn thắng nhiều thứ 3 ở Premier League."

Phát biểu của Robinho khiến nhiều người nghi ngờ, vì thời gian qua cầu thủ này luôn có những tuyên bố rằng, nếu đội bóng không có sự cải tổ, anh sẽ ra đi. Cụ thể là tiền đạo người Brazil muốn ban lãnh đạo Manchester City phải đưa bằng được Kaka và Ronaldinho về với giải Ngoại hạng.

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X