- Trent Alexander-Arnold không hối hận về việc rời Liverpool
- Nghi phạm đâm xe vào lễ diễu hành Liverpool phủ nhận 31 tội danh
- Chiesa bị gạch tên khỏi danh sách Champions League của Liverpool
Robertson: Chúng tôi khó có thể vượt qua được nỗi đau mất Jota
Sự ra đi bất ngờ của Diogo Jota đã khiến cả thế giới bóng đá rúng động, cướp đi một trong những tài năng sáng giá nhất và để lại khoảng trống khôn nguôi cho cả Liverpool lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha. Robertson, với gương mặt nặng trĩu khi chia sẻ về bi kịch này, thừa nhận rằng bóng đá ngay lập tức trở nên vô nghĩa.
“Trong những khoảnh khắc như vậy, chẳng ai còn tâm trí để nghĩ về bóng đá cả”, thủ quân Scotland nghẹn ngào. “Đây là cú sốc khủng khiếp. Mất mát quá lớn cho gia đình Jota, và với chúng tôi, những người anh em trong phòng thay đồ. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc sống, thấy điều quý giá nhất là được ở bên gia đình, bên con cái, bởi chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao”.
![]() |
Robertson: Chúng tôi khó có thể vượt qua được nỗi đau mất Jota |
Robertson cho biết quyết định gắn bó với Liverpool đã được anh đưa ra từ trước, nhưng cái chết của Jota càng khiến anh cảm thấy có trách nhiệm ở lại để giúp toàn đội vượt qua nỗi đau.
“Đây là thử thách khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp, có lẽ là cả trong cuộc đời”, Robertson xúc động. “Mất đi một trong những người bạn thân thiết nhất là điều không gì bù đắp nổi. Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được, nhưng ít nhất chúng tôi có thể mang ký ức đẹp về cậu ấy bên mình. Chừng nào còn nhớ đến Jota, cậu ấy sẽ mãi ở trong tim chúng tôi. Quyết định ở lại Anfield không liên quan đến sự kiện đau thương này, nhưng ngay lúc ấy tôi biết rằng đội bóng cần tôi. Với vai trò một trong những thủ lĩnh, giờ đây lại là đội phó, tôi càng phải có trách nhiệm dìu dắt tập thể”.
Ngôi sao người Scotland nhấn mạnh, hành trình phía trước của Liverpool sẽ đầy thử thách, không chỉ về mặt bóng đá mà cả tinh thần.
“Chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng khó khăn: lần đầu ra sân trước khán giả mà không còn Jota, hay ngày đi đưa tiễn cậu ấy, điều không ai từng nghĩ sẽ xảy ra. Các thủ lĩnh trong phòng thay đồ phải gánh vác trách nhiệm lớn lao: dìu dắt cả tập thể và cả gia đình Jota vượt qua giai đoạn không thể chịu đựng nổi này. Nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất, nhưng hy vọng thời gian có thể xoa dịu phần nào”.
Diogo Jota dù ra đi quá sớm nhưng đã để lại dấu ấn đậm nét tại Anfield. Từ khi gia nhập Liverpool với giá 41 triệu bảng từ Wolves năm 2020, anh ghi 65 bàn sau 182 trận, góp công lớn vào chức vô địch Premier League mùa trước cùng Arne Slot, bên cạnh một FA Cup, một Community Shield và hai Carabao Cup.
Trong màu áo Bồ Đào Nha, Jota có 49 lần ra sân và vừa tỏa sáng giúp Selecao châu Âu giành chiến thắng ở chung kết Nations League trước Tây Ban Nha.