- Paul Scholes chỉ rõ vị trí thích hợp nhất cho Bruno Fernandes tại MU
- Peter Schmeichel từng thuyết phục Donnarumma tới MU
- Hậu vệ MU thừa nhận không có điểm tốt nào sau trận thua Man City
Rio Ferdinand lo lắng cho tân binh Benjamin Sesko của MU
Man United đã khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng khi phải chờ tới vòng 3 Premier League mới có được chiến thắng đầu tiên, trước tân binh Burnley. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ quốc tế, Man United không thể duy trì đà hưng phấn, khi để thua bạc nhược 0-3 trước Man City vào cuối tuần qua.
Bất chấp kết quả tệ hại, Amorim vẫn khẳng định kiên định theo đuổi triết lý bóng đá của mình, đặc biệt sau khi nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ban lãnh đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
![]() |
Rio Ferdinand lo lắng cho tân binh Benjamin Sesko của MU |
Thế nhưng, Rio Ferdinand bày tỏ mối quan ngại về những tân binh, đặc biệt là trường hợp tiền đạo Benjamin Sesko. Trên podcast Rio Ferdinand Presents, anh chia sẻ:
“Người khiến tôi lo lắng nhất là Sesko. Cậu ấy không có cơ hội, chẳng được trao thời cơ để thể hiện, cũng không có ai làm bóng cho cậu ấy. Đó là vấn đề đáng bàn. Khi một tiền đạo mới đến, nhiệm vụ của tập thể là tạo cơ hội cho cậu ấy. Nhưng điều đó không hề diễn ra. Đây là vấn đề cần được giải quyết thật nhanh, nếu không hậu quả sẽ khó lường”.
Ferdinand thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của đội bóng trước Man City: “Xem United đá như vậy thật sự buồn. Trước đây, chúng ta từng thua Man City, nhưng cách thất bại lần này quá bạc nhược. Hàng thủ để họ dễ dàng tiếp cận khung thành, tạo cơ hội và ghi bàn. Nó quá yếu ớt, quá mềm mỏng, không có chút sức chiến đấu nào. Trong hiệp một, chúng ta còn pressing được vài tình huống, kiểm soát bóng ở một số thời điểm, nhưng khi vào đến phần ba cuối sân thì chẳng có chút sáng tạo nào. Không có Bruno Fernandes, bạn tự hỏi ai sẽ tạo ra sự khác biệt? Bryan Mbeumo ư? Nhưng rõ ràng chẳng có chút sắc sảo nào”.
Không chỉ lo ngại khâu tấn công, cựu trung vệ còn nhấn mạnh vấn đề lớn hơn nằm ở hàng thủ: “Điều đáng lo nhất chính là phòng ngự. Tôi từng khen ngợi các hậu vệ ở vài trận trước đó, nhưng trận này thì giống như dao nóng cắt bơ, quá dễ dàng. Luke Shaw chơi một trận tệ nhất từ đầu mùa, còn việc tung Harry Maguire vào sân cũng không thể cứu vãn tình hình”.
Hiện tại, Man United đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Đội bóng sẽ dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội, bởi mùa này không có suất tham dự cúp châu Âu sau khi chỉ xếp thứ 15 ở mùa trước. Thêm vào đó, “Quỷ đỏ” cũng sớm bị loại khỏi Carabao Cup khi thua sốc đội hạng 4 Grimsby ở vòng 2.
Ferdinand thẳng thắn nhận định về khả năng giành vé Champions League: “Nếu bây giờ có ai hỏi tôi Man United sẽ kết thúc mùa ở đâu, tôi sẽ nói khoảng hạng 6 hoặc 7, và như vậy đã là chấp nhận được. Nhưng hiện tại, điều đó cũng đang trở nên rất xa vời”.
Đáng lo ngại hơn, theo thống kê mà Daily Mail trích dẫn từ siêu máy tính của Opta, khả năng Man United xuống hạng vào tháng 5 tới còn cao hơn cơ hội lọt vào top 4.