Zalo

Rice và Bellingham chúc mừng Maguire

Thứ Tư 25/10/2023 16:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bộ đôi Jude Bellingham và Declan Rice đều cảm thấy vui mừng cho Harry Maguire sau khi anh ghi bàn trước Copenhagen, giúp MU giành chiến thắng 1-0.

Rạng sáng nay, MU có trận tiếp Copenhagen trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 bảng A Champions League 2023/24. Quỷ đỏ dù được đánh giá cao hơn và lại được chơi trên sân nhà, nhưng họ cần tới bàn thắng của Harry Maguire ở phút 72 mới có thể giành chiến thắng 1-0.

Cầu thủ sinh năm 1993 bật cao đánh đầu thành bàn sau tình huống treo bóng của Eriksen. Cũng cần phải cảm ơn thủ môn Andre Onana, người cản phá được quả phạt đền của Jordan Larsson ở phút cuối cùng của trận đấu, qua đó giữ 3 điểm ở lại Old Trafford. 

Harry Maguire ghi ban vao luoi Copenhagen

Harry Maguire ghi bàn vào lưới Copenhagen

Sau trận, Maguire chia sẻ dòng trạng thái chiến thắng trên trang cá nhân. Anh cũng nhân dịp này để tưởng nhớ đến Sir Bobby Charlton. Bên dưới dòng trạng thái của cầu thủ người Anh, Declan Rice, người đồng đội ở tuyển Anh của Mauire viết: “Thật tuyệt vời cho anh”. Jude Bellingham, ngôi sao của Real Madrid thì cho biết: "Thật vui khi thấy anh ghi bàn." 

Sau trận đấu, Maguire đã lên tiếng cảm ơn NHM. Anh nói: “Tôi thực sự xúc động khi thấy NHM hô vang tên mình từ trên các khán đài. Thật tuyệt vời. Tôi thực sự tự hào và hài lòng về cách tôi đã phản ứng trong suốt 6 đến 12 tháng qua."

Với 3 điểm có được trước Copenhagen, MU đã vươn lên vị trí thứ 3 ở bảng A Champions League mùa này. Quỷ đỏ ít hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 2 là Galatasaray, trong khi Bayern Munich dẫn đầu bảng với 3 trận toàn thắng. 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X