Chia sẻ sau trận, Reece James tin rằng cách Chelsea đối đầu trực diện với đội đầu bảng Arsenal, thậm chí là khi phải chơi với 10 người trong gần 60 phút đã chứng minh rằng họ đã có sự tiến bộ vượt bậc.
| Reece James tự hào về màn trình diễn của Chelsea trước Arsenal |
“Tôi rất tự hào,” đội trưởng Chelsea tâm sự. “Đội hình của chúng tôi còn rất trẻ, nhưng đã dám chơi sòng phẳng với đội đang dẫn đầu Premier League lúc này.
Chúng tôi không hề sợ hãi và luôn hướng tới việc giành chiến thắng. Đáng tiếc là đội đã không thể làm được điều đó, nhưng trận đấu này cũng để lại rất nhiều điều tích cực.
Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Rời sân chỉ với 1 điểm là điều khó chấp nhận khi nhìn vào những gì mà toàn đội đã thi đấu.
Chơi 60 phút thiếu người, đối mặt với một đội bóng mạnh hiện đang dẫn đầu giải, vậy mà chúng tôi vẫn đá ngang cơ, thậm chí có lúc lấn lướt. Đó là những điều rất đáng ghi nhận ở Chelsea.
Chúng tôi khởi đầu cực kỳ sắc nét, có vài cơ hội nửa vời ở đầu trận. Sau khi mất người, mọi thứ trở nên khó khăn hơn buộc chúng tôi phải điều chỉnh. Điều này giúp đối thủ có cơ hội dâng rất cao, nhưng mỗi khi có bóng chúng tôi vẫn tin mình có đủ cầu thủ và sức mạnh để có thể làm tổn thương họ. Toàn đội đã cố gắng hết sức.”
Dù chỉ giành được 1 điểm, Reece James khẳng định phong độ gần đây, đặc biệt là trận hòa này ngay sau chiến thắng 3-0 trước Barcelona ở Champions League và 3 trận thắng lợi liên tiếp tại Premier League đã cho thấy Chelsea hoàn toàn đủ sức thách thức mọi ông lớn.
“Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng. Đây là Chelsea, tiêu chuẩn ở đây chưa bao giờ thấp. Kết quả và màn trình diễn hôm nay đã tự nói lên tất cả. Nó đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới phần còn lại của giải đấu.
Hôm nay chúng tôi áp đảo toàn diện ở mọi khu vực, cả khi đủ 11 người lẫn khi chỉ còn 10. Đó là tuyên ngôn rõ ràng nhất về vị thế hiện tại và những gì chúng tôi đang hướng tới. Chelsea đã tiến một chặng đường rất dài, từng trận một chúng tôi đang xây dựng nền tảng vững chắc, và hôm nay tất cả đã được thể hiện rõ ràng.
Tôi thực sự tự hào về các đồng đội. Không khí tại Stamford Bridge hôm nay quá cuồng nhiệt. Giờ thì giữ lấy 1 điểm quý giá và tiếp tục tiến lên phía trước".