Thứ Ba, 13/01/2026
Zalo

Rasmus Hojlund đưa ra quyết định về tương lai ở MU

Chủ Nhật 17/08/2025 20:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rasmus Hojlund đã chấp nhận rời MU, sau khi bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình ra quân ở trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal.

Tuần trước, MU đã ký hợp đồng trị giá 74 triệu bảng với Benjamin Sesko từ RB Leipzig, tiền đạo người Slovenia này dự kiến sẽ dẫn đầu hàng công trong trận đấu với Arsenal. Đầu mùa hè, Rasmus Hojlund đã nói rằng anh dự định ở lại Old Trafford và chiến đấu để giành vị trí.

Ngay cả sau khi Sesko đến, Hojlund vẫn được cho là quyết tâm ở lại và tin rằng mình vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng lên lối chơi và thành tích của Man đỏ. Tuy nhiên, tờ La Gazzetta dello Sport đưa tin rằng Hojlund sẽ thay đổi quyết định và chấp nhận rời đi ở Hè năm nay. 

Rasmus Hojlund dua ra quyet dinh ve tuong lai o MU.

Rasmus Hojlund đưa ra quyết định về tương lai ở MU.

AC Milan đã đàm phán để ký hợp đồng với cầu thủ người Đan Mạch, trong khi RB Leipzig được cho là cũng quan tâm đến thỏa thuận này. Hojlund muốn được rời đi theo hợp đồng dài hạn hơn là cho mượn vì anh không muốn mùa hè năm 2026 bị bao quanh bởi những đồn đoán tương tự như thế này. MU đã thảo luận về một hợp đồng cho mượn với Milan kèm theo điều khoản mua lại trị giá 35 triệu bảng. 

Hojlund không được sử dụng trong trận giao hữu cuối cùng ở Hè 2025 trước Fiorentina. Với việc Hojlund ngồi dự bị, Amorim đã quyết định đưa tiền vệ Mason Mount lên đá cao nhất trên hàng công. Sesko đã được ra mắt tại Old Trafford trước trận đấu đó. 

Nếu Hojlund đã chơi trận đấu cuối cùng cho MU, anh sẽ rời đi với thành tích ghi được 26 bàn thắng trong 95 trận.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh: Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

"Một chàng trai tuyệt vời trong mọi khía cạnh": Lý do Man City chốt thần tốc với Antoine Semenyo

Bạn có còn nhớ gì về kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2019 không? Brighton & Hove Albion chiêu mộ tiền vệ Alexis Mac Allister với giá 6,5 triệu bảng, Peter Crouch chuyển sang Burnley, còn Liverpool bán tiền đạo Dominic Solanke cho Bournemouth với mức phí 19 triệu bảng. Nhưng đối với giám đốc kỹ thuật Brian Tinion của Bristol City thì ký ức đáng nhớ nhất lại là một thương vụ… không bao giờ thành hiện thực.

Xem thêm
top-arrow
X