Trên sân San Mames, Tottenham đánh bại Man United với tỷ số tối thiểu để mang về danh hiệu đầu tiên kể từ 2008. Đây cũng là danh hiệu châu Âu đầu tiên của Spurs sau 41 năm, đồng thời giúp Postecoglou thực hiện đúng lời hứa luôn giành danh hiệu trong mùa giải thứ hai, điều ông từng làm được tại Celtic, Yokohama F. Marinos, ĐT Australia và Brisbane Roar.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của ESPN, vị chiến lược gia người Australia đang đối mặt với nguy cơ mất việc sau khi Tottenham thua tới 21 trận tại Premier League mùa này và đang xếp thứ 17 trước vòng đấu cuối cùng. Khi được hỏi liệu có cuộc họp nào sắp diễn ra với ban lãnh đạo CLB về tương lai của mình không, Postecoglou trả lời:
“Không có cuộc họp nào được lên lịch. Tôi chưa có cuộc trao đổi nào cả. Chưa ai nói gì với tôi. Có thể họ thấy không cần thiết, hoặc cũng có thể họ đang đợi xong trận đấu này.
HLV Ange Postecoglou hy vọng được gắn bó với Tottenham |
Điều tôi biết bây giờ là tôi sẽ trở về khách sạn, gặp gia đình và bạn bè, mở một chai whisky ngon, uống vài ly, chuẩn bị cho lễ diễu hành lớn vào thứ Sáu, sau đó là trận gặp Brighton vào Chủ nhật. Tôi muốn kết thúc mùa giải thật tốt. Và đến thứ Hai, tôi sẽ đi nghỉ cùng gia đình, còn lại điều gì đến sẽ đến”.
Postecoglou cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với đội. HLV 59 tuổi còn 2 năm hợp đồng chia sẻ: “Tôi sẽ thất vọng nếu không được tiếp tục đi trên con đường này. Tôi hiểu vì sao một CLB như Tottenham lại khó đặt cược toàn bộ vào kế hoạch của một cá nhân. Khi tôi ký hợp đồng, chủ tịch Daniel Levy từng nói: ‘Chúng tôi đã theo đuổi những người thắng cuộc, nhưng không thành, và giờ chúng tôi có Ange.’
Này anh bạn, tôi là người thắng cuộc. Cả sự nghiệp của tôi là như vậy. Người ta thường nói nhiều về thứ bóng đá tôi xây dựng, điều đó khiến tôi tự hào. Nhưng đừng quên, những gì tôi đạt được, dù không phải ở châu Âu, đều là kết quả từ nỗ lực thực sự”.