Dù đã phải chịu hai tổn thất sớm tại Old Trafford khi đội trưởng Seamus Coleman gặp chấn thương và phải rời sân khi trận đấu mới trôi qua được hơn 10 phút, còn Idrissa Gana Gueye phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì xô xát với Michael Keane ít phút sau đó, nhưng CLB Everton vẫn thi đấu đầy kiên cường để hạ gục đội chủ nhà Man United nhờ cú cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân phải không thuận của Kiernan Dewsbury-Hall từ rìa vòng cấm địa.
Pickford hài lòng với chiến thắng trên sân MU. |
Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp và giữ sạch lưới tại Premier League của các cầu thủ Everton, nối tiếp chiến thắng 2-0 trên sân nhà của họ trước Fulham trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Và chia sẻ sau trận, thủ thành Jordan Pickford bên phía đội khách đã hạnh phúc cho biết: "Đây rõ ràng là một chiến thắng lớn. Thật khó khăn khi giành kết quả tốt tại đây. Tôi nghĩ đó có lẽ cũng là chiến thắng đầu tiên của tôi tại đây với tư cách một cầu thủ. Vì vậy cảm giác thật tuyệt. Việc kiên cường chiến đấu và giành được kết quả như vậy khiến tất cả chúng tôi rất phấn khích.
Ban đầu tôi không nhìn rõ tình huống thẻ đỏ, nhưng sau trận Idrissa đã xin lỗi mọi người và chuyện đó coi như khép lại. Chúng tôi chỉ tập trung vào chiến thắng, không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, mà chỉ tận hưởng niềm vui đến từ 3 điểm mà thôi.
Có những khoảnh khắc trong trận đấu bạn phải gắng gượng chịu đựng, xắn tay áo lên chiến đấu. Đó chính là những gì chúng tôi đã làm. HLV trưởng cũng có những bài tập mô phỏng tình huống phải thi đấu thiếu người, nên toàn đội cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng.
Chiến thắng này rất quan trọng, các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn. Xin gửi lời khen đến tất cả mọi người.”
Trong trận đấu vừa rồi, Pickford đã thực hiện sáu pha cứu thua mười mươi, bao gồm một pha cản phá xuất thần để từ chối cú đánh đầu dường như đã thành bàn của Joshua Zirkzee từ quả tạt của Luke Shaw khi trận đấu chỉ còn 11 phút.
Nói về pha cứu thua đó, Pickford tiếp tục: "Tôi cảm thấy mình nhập cuộc rất tốt suốt 90 phút. Tôi luyện tập chăm chỉ mỗi ngày chính là để tạo ra những pha cứu thua như thế. Có được màn trình diễn đó và giữ sạch lưới lần nữa, lần thứ hai liên tiếp chính là phong cách Everton mà chúng tôi mong muốn. Các đồng đội đôi khi giúp tôi tránh khỏi rắc rối và những lúc khác tôi lại giúp họ thoát khỏi rắc rối - đó là một phần của môn thể thao đồng đội".