Zalo

Phản ứng của Sir Alex khi chứng kiến MU thua thảm trước Man City

Thứ Hai 03/10/2022 09:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Biểu cảm khuôn mặt của cựu HLV Manchester United, Sir Alex Ferguson khá giống với tình cảnh của đội bóng khi bị Man City đánh bại một cách thuyết phục với tỷ số 6-3 trên sân Etihad.

Phản ứng của Sir Alex khi chứng kiến MU thua thảm trước City

Sir Alex Ferguson thường xuyên có mặt trên khán đài trong các trận đấu của Man Utd và trận Derby thành Manchester cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, màn trình diễn tệ hại của "Quỷ Đỏ" khiến cựu trưởng người Scotland không thể hài lòng nổi.

Cả Erling Haaland và Phil Foden đều lập cú đúp, ấn định tỷ số 4-0 nghiêng về Man City trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Vậy là, đội bóng dưới quyền HLV Ten Hag đã trải qua 45 phút hoàn toàn lép vế trước kình địch cùng thành phố. Cánh phải của "Quỷ đỏ" trở thành điểm yếu bị Man City khai thác triệt để.

Ngay khi MU nhận bàn thua thứ 4, máy quay truyền hình lập tức hướng đến khu vực khán đài VIP của Man City, nơi Sir Alex đang ngồi. Trái với vẻ rạng rỡ khi tiếng còi khai cuộc chưa cất lên, gương mặt lúc này của cựu thuyền trưởng Man United tỏ rõ sự thất vọng.

Sir Alex
Biểu cảm của Sir Alex khi chứng kiến MU thảm bại trước Man City

Sang đến hiệp 2, đã có nhiều cơ hội hơn cho MU song cặp đôi Haaland và Foden bên phía Man City cũng chưa chịu dừng lại. Bộ đôi này đã cùng nhau hoàn tất cú hat-trick. Trong khi đó, đội khách ghi được 3 bàn thắng ở hiệp 2 với pha lập công của Antony và Martial (cú đúp).

Chia sẻ sau trận đấu này, HLV Ten Hag cho rằng toàn đội đã đánh mất sự tự tin: “Tôi ngạc nhiên vì các cầu thủ không thể đem điều đó ra sân. Tôi dường như chứng kiến một đội bóng khác, một tinh thần khác. Chúng tôi đã không thể hiện điều đó, không đủ dũng cảm để cầm bóng.

Các cầu thủ biết rằng họ có thể làm tốt hơn. Nếu không chiến đấu, bạn sẽ gặp vấn đề lớn trước một CLB như Man City. Trận đấu này chắc chắn khác so với trận gặp Brentford, các cầu thủ đã thiếu niềm tin.

Trận đấu khép lại với tỷ số 6-3. Man City thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Arsenal xuống còn 1 điểm, trong khi MU giậm chân ở ngoài top 5.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X