Chủ Nhật, 11/01/2026
Zalo

Pep Ljinders ca ngợi màn ra mắt của Antoine Semenyo cho Man City

Chủ Nhật 11/01/2026 06:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Antoine Semenyo đã mang đến cho Manchester City điều mà đội bóng đang cần, theo lời trợ lý HLV Pep Lijnders, sau khi cầu thủ chạy cánh này ghi bàn ngay trong trận ra mắt ở chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter City.

Pep Ljinders ca ngợi màn ra mắt của Antoine Semenyo cho Man City

Man City tái hiện chiến thắng đậm nhất của họ trong kỷ nguyên hiện đại khi nghiền nát đại diện hạng 3 là Exeter City ngay tại Etihad vào tối thứ Bảy.

Antoine Semenyo, tân binh trị giá 64 triệu bảng chuyển đến từ Bournemouth, đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong lần đầu tiên khoác áo đội bóng mới. Màn trình diễn này đã để lại ấn tượng mạnh với Pep Lijnders, người trực tiếp chỉ đạo trên đường biên thay cho Pep Guardiola đang bị treo quyền chỉ đạo.

Antoine Semenyo
Pep Ljinders ca ngợi màn ra mắt của Antoine Semenyo cho Man City

“Tôi nghĩ hôm nay có rất nhiều màn trình diễn tốt, cả tập thể lẫn cá nhân”, Lijnders chia sẻ.

“Khi cả đội chơi như vậy, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho từng cầu thủ. Antoine đang hòa nhập rất tốt, cậu ấy là một chàng trai khiêm tốn. Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy trong một thời gian dài và giđây, cậu ấy mang đến cho hàng công điều mà chúng tôi thực sự mong muốn và cần.

Cậu ấy có thể tấn công rất nhanh, luôn sẵn sàng pressing, không bao giờ ngừng chạy. Hôm nay, bạn có thể thấy Semenyo thích nghi khá nhanh với lối chơi của chúng tôi. Thật tuyệt khi có cậu ấy trong đội hình”.

Với Man City, đây là sự trở lại kịp thời sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp khiến họ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên đỉnh bảng Premier League.

Guardiola tung ra đội hình rất mạnh trước Exeter, với sự góp mặt ngay từ đầu của Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki và Nathan Ake.

Bộ ba Haaland, Rodri và Ake đều được rút ra nghỉ ở giờ nghỉ giữa hiệp khi tỉ số đã là 4-0, bởi sự tập trung nhanh chóng chuyển sang chuyến làm khách tới Newcastle vào đêm thứ Ba, trong khuôn khổ lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

“Tôi nghĩ ngay từ phút đầu tiên, với lối pressing tầm cao và cách chúng tôi áp sát, giành lại bóng nhanh, toàn đội đã thể hiện sự tôn trọng đối thủ bằng chính cường độ thi đấu của mình”, Lijnders nói thêm.

“Với các CĐV và tất cả mọi người, số lượng bàn thắng là điều đáng nói, nhưng quan trọng hơn là khi tỉ số đã là 4-0 hay 5-0, chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy cao nhịp độ. Nhìn chung, đó là một ngày thực sự tuyệt vời đối với Man City”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ngày lịch sử của Macclesfield FC

Ngày lịch sử của Macclesfield FC

Ngày lịch sử của Macclesfield FC

Tháng 12/2025, Macclesfield chìm trong tang tóc khi tiền đạo 21 tuổi Ethan McLeod, trưởng thành từ lò Wolves và mới gia nhập CLB hồi mùa hè, qua đời trong một vụ tai nạn trên đường cao tốc M1 lúc trở về từ trận gặp Bedford Town. Với nhiều người trong CLB, Ethan là một cầu thủ đầy triển vọng, được tôn trọng trong phòng thay đồ và còn cả một tương lai dài phía trước.

Video

Xem thêm
top-arrow
X